Thắm tình người nơi mảnh đất anh hùng Quảng Trị

Thứ Năm, 06/07/2017, 17:27
Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017), đoàn công tác của Báo CAND và Công ty TNHH Phát triển du lịch quốc tế Phượng Hoàng (Công ty Phượng Hoàng) đã đến với mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Tại đây, đoàn công tác đã thực hiện chương trình thiện nguyện, thăm tặng quà gia đình chính sách với tổng số tiền 126 triệu đồng với sự hỗ trợ của Công ty Phượng Hoàng.

Lắng đọng nghĩa tình

Tối 5-7, đoàn công tác đặt chân mảnh đất Quảng Trị sau khi vượt qua quãng đường dài hơn 600 km. Không chút ngơi nghỉ, ngay sáng hôm sau, với sự hỗ trợ của Công an tỉnh Quảng Trị, đoàn đến thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn. Con đường ngoằn ngoèo dẫn chúng tôi đến nhà bác Nguyễn Văn Hùng, nguyên là cán bộ cơ yếu, Công an tỉnh Bình – Trị Thiên, là thương binh Công an hạng 3/4 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban Pháp luật – Bạn đọc và ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Phượng Hoàng cùng đại diện Công an tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, tặng quà đình đồng chí Nguyễn Văn Hùng.

Nhà bác Hùng nằm nép mình bên con đường liên khu dân 3, phường 5, (TP Đông Hà). Trong ngôi nhà đơn sơ, bác nằm bất động trên chiếc giường đơn do bị tai biến. Bác kể đứt đoạn cho chúng tôi nghe về “tiểu sử” vết thương trên cơ thể mình. Trưa một ngày cuối tháng 6-1972, theo kế hoạch, bác tham gia trận đánh ở một cánh rừng giáp Lào. Đây là trận đánh có tính bước ngoặt để giữ thế chủ động trên trận tuyến. Do đó, không quản gian nguy, bác cùng đồng đội quyết bám trụ vị trí cho kỳ được. Sau loạt bom rơi, mảnh bom đã găm vào cơ thể bác...

Vết thương trên cơ thể cùng với đợt tai biến cách đây không lâu, khiến mọi sinh hoạt đều phải nương nhờ vợ con. Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc Báo CAND và ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Phượng Hoàng đã thăm hỏi và tay trao 1 phần quà cùng 1 triệu đồng tới gia đình bác Hùng.  

Chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình bác Trần Đình Ẩn, nguyên cán bộ An ninh, Ty Công an Quảng Trị ở khu phố 8, phường 5, TP Đông Hà. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, bác Ẩn trở về quê nhà với tỷ lệ thương tật 4/4. Bước vào căn nhà tình nghĩa vốn được đồng đội, nhà hảo tâm hỗ trợ xây cất của bác, ai cũng thấy cảm thương. 

Thượng tá Trần Duy Hiển và ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Phượng Hoàng cùng đại diện Công an tỉnh Quảng Trị thăm hỏi, tặng quà đình đồng chí Trần Đình Ẩn.

Bên cạnh những cơn đau, chất độc màu da cam thường xuyên hành hạ bác, là nỗi đau khôn nguôi khi người vợ cũng là đồng đội của mình là bác Bùi Thị Hoa bị biến chứng do chất độc màu da cam gây ra vào năm 2014. Từ đó đến nay, bác Hoa phải nằm liệt giường. Cuộc sống của gia đình bác càng trở nên bĩ cực hơn. 

Số tiền 1 triệu đồng cùng 1 túi quà của Công ty Phượng Hòa thông qua Báo CAND gửi tặng vào những ngày này – khi cả nước đang hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ khiến bác cùng người thân trong gia đình rất vui và cảm động.

Tại Quảng Trị, đoàn công tác cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị trao 8 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu  đồng tới 8 trường hợp thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. 

Thượng tá Trần Duy Hiển và ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Phượng Hoàng trao quà hỗ trợ tới các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Trị.

Trong sáng 6-7, thông qua Báo CAND, đại diện Công ty Phượng Hoàng cũng đã tận tay trao 11 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tới 10 trường hợp cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Thượng tá Trần Duy Hiển trao quà hỗ trợ tới các cựu thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Lê Thị Hồng Loan – Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Quảng Trị bày tỏ sự cảm ơn tới tấm lòng mà đoàn công tác của Báo CAND và Công ty Phượng Hoàng đã dành tặng. “Những món quà trên sẽ là động lực tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho gia đình các cựu thanh niên xung phong vượt qua khó khăn trước mắt”, bà Loan tiếp lời.

Đến với Cồn Cỏ Anh hùng.

10h15 ngày 6-7, chúng tôi có mặt tại cảng biển Cửa Việt, huyện Gio Linh (Quảng Trị). Gió biển hầm hập “đập” vào chúng tôi. Sau khoảng hai giờ đồng hồ lênh đênh trên biển, đảo Cồn Cỏ giữa biển cả mênh mông hiện ra với đầy đủ gam màu. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Huyện đảo Cồn Cỏ ra tận cầu cảng đón chúng tôi bằng cái bắt tay rất chặt. 

Thượng tá Trần Duy Hiển và ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Phượng Hoàng trao số tiền 100 triệu đồng hỗ trợ xây dựng đường vào Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện đảo Cồn Cỏ.

Thượng tá Trần Duy Hiển, Trưởng ban Pháp luật – Bạn đọc và ông Nguyễn Sơn Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Phượng Hoàng tặng quà hỗ trợ các gia đình thanh niên xung phong trên đảo Cồn Cỏ.

Trong chuyến đi thiện nguyện lần này, thông qua Báo CAND, Công ty Phượng Hoàng đã trao tặng 100 triệu đồng để hỗ trợ quân và dân trên đảo xây dựng công trình đường dẫn vào Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện đảo Cồn Cỏ - nơi tạc danh các anh hùng Liệt sỹ đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo quê hương.

Thượng tá Trần Duy Hiển thay mặt đoàn công tác thăm hỏi cuộc sống của quân, dân trên đảo, đồng thời chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ  của Báo CAND và các nhà hảo tâm. 

“Những món quà mà đoàn công tác dành tặng huyện đảo hôm nay là tình cảm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty Phượng Hoàng, những người làm Báo CAND gửi tặng. Hy vọng, quân và dân trên đảo tiếp tục vươn khó, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao – xây dựng, phát triển và bảo vệ chủ quyền biển đảo”, Thượng tá Trần Duy Hiển tiếp lời.

Trong chuyến ra thăm đảo Cồn Cỏ lần này, đoàn công tác cũng có 10 phần quà gửi tặng 10 trường hợp thuộc Tổng đội thanh niên xung phong ra tình nguyện xây dựng đảo vào năm 2002. Chứng kiến nghĩa cử của đoàn công tác, đại diện Huyện ủy, UBND huyện đảo Cồn Cỏ, anh Nguyễn Văn Thành bày tỏ sự cảm kích tới sự thấu hiểu, sẻ chia khó khăn với quân, dân trên đảo của những người làm Báo CAND, cán bộ, công nhân viên Công ty Phượng Hoàng.

Với Công ty Phượng Hoàng, tình nguyện, an sinh xã hội đã trở thành hoạt động thường xuyên. Chỉ tính riêng năm 2016 và dịp Tết Đinh Dậu 2017, Công ty Phượng Hoàng đã ủng hộ các chương trình an sinh xã hội lên đến hơn 30 tỷ đồng.

Và năm 2016, Công ty Phượng Hoàng cũng là một trong những doanh nghiệp đồng hành với chương trình ““70 năm Báo CAND – 70 căn nhà tình nghĩa” của Báo CAND.

Đáng chú ý, nhân dịp hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ này, Công ty Phượng Hoàng đã ủng hộ 500 triệu đồng để cùng Báo CAND tổ chức các chương trình thiện nguyện, thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình Liệt sỹ, chính sách trên mọi miền Tổ quốc.

Thanh Bình – Trần Huy
.
.
.