Đem “Ánh trăng yêu thương” đến với trẻ em nghèo Cần Thơ

Thứ Tư, 04/10/2017, 09:40
Tối 3-10, Báo CAND phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Nhà tài trợ tổ chức chương trình “Ánh trăng yêu thương 2017” cho 150 trẻ em nghèo, mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn TP Cần Thơ vui Tết Trung thu.

Đây là chương trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, nhằm mang lại cho trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một đêm trung thu tràn ngập niềm vui và đầy ý nghĩa. 

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình được Văn phòng Thường trú Báo CAND tại ĐBSCL phối hợp cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế vận động các Nhà tài trợ như: Quán ăn Hải sản Bình Ba, Quán bún Ròm Mập (TP Cần Thơ), Ứng dụng gọi xe VIVU Cần Thơ, Nhóm thiện nguyện Thiện Tâm…

150 em nhỏ tập trung tại Quán bún Ròm Mập và được các bạn Đoàn viên, thanh niên tận tình chăm sóc, phục vụ các ăn uống. 

Tại đây, 150 trẻ em CLB Trẻ em đường phố TP Cần Thơ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cái Khế,  trẻ em mồ côi được nuôi dưỡng tại Chùa Bửu Trì (TP Cần Thơ) được dùng bữa tối gồm các món ăn dân dã, mang đậm nét Trung thu Nam Bộ. Đồng thời, các em còn được nhận quà trung thu, xem văn nghệ, ảo thuật, võ thuật, tạo hình bong bóng… 

Các em nhỏ háo hứng, vui vẻ theo dõi các tiết mục văn nghệ đặc sắc do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Cái Khế dàn dựng.
Hoa khôi Nam Bộ 2017 Nguyễn Thị Hải Yến "hóa thân" thành chị Hằng vui chơi cùng các em nhỏ.

Đại diện Báo CAND trao quà cho trẻ em nghèo, mồ côi, cơ nhỡ trên địa bàn TP Cần Thơ.
Ban tổ chức và các Nhà tài trợ thực hiện điều ước của các em.
Ông Đỗ Thành Huấn, Chủ quán Hải sản Bình Ba (TP Cần Thơ) thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các em nhỏ.

Ông Đỗ Thành Huấn – Chủ quán Hải sản Bình Ba (TP Cần Thơ), cho biết: Chương trình “Ánh trăng yêu thương” là một hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực, đem đến niềm vui cho các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn, mồ côi có một đêm trung thu ấm áp. 

Cám ơn Báo CAND và các đơn vị tổ chức đã tạo ra chương trình thiện nguyện để tôi cùng những Nhà tài trợ được chung tay chia sẻ với các em. 

Trần Lĩnh
.
.
.