Thí sinh tuổi 60 trải lòng về động lực đi thi THPT

Thứ Năm, 27/06/2019, 10:18
Tại điểm thi Trường THPT An Minh (huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) có một thí sinh rất đặc biệt tham gia  kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Đó là thí sinh Trương Văn Dạ (SN 1959, ngụ ấp Phát Đạt, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh). Mặc dù đã 60 tuổi nhưng ông Dạ vẫn quyết tâm theo đuổi con đường học vấn đến cùng…

Sinh ra và lớn lên tại vùng “đất khó” An Minh, cuộc sống chật vật khó khăn khiến ông Dạ gác lại chuyện học hành để phụ giúp gia đình. Đến khi lập gia đình, ông Dạ quyết tâm lo cho 7 người con ăn học thành tài. Nay, cả 7 người con đều đã có cuộc sống ổn định, kinh tế gia đình đã phần nào phát triển.

Ông Dạ cùng các cháu của mình.

Lấy câu nói của Lê Nin: “Học, học nữa, học mãi”, làm kim chỉ nam cho ước vọng học tập của mình, ông Dạ nói: “Tôi nghĩ việc học tập không phân biệt lứa tuổi, ngày trước khó khăn không học được thì bây giờ phải phấn đấu, học không phải để làm quan, phát tài mà để biết, vận dụng kiến thức vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Điều quan trọng là để làm gương cho con cháu”. Sau khi tốt nghiệp bổ túc THCS, ông Dạ theo học lớp nuôi trồng thủy sản và học tiếp lên bậc THPT.
Ông Dạ chuẩn bị đến điểm thi.

Một động lực lớn cho việc học của ông Dạ là sự đồng tình, ủng hộ của tất cả thành viên trong gia đình. Trong những ngày sắp diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia, việc đồng án, vuông tôm, bờ ruộng, ông Dạ “bàn giao” lại cho vợ cùng các con để yên tâm ôn luyện để tham dự kỳ thi.

Tinh thần hiếu học của ông Dạ đã là tấm gương cho con cháu trong gia đình noi theo.  Tất cả 7 người con của ông đều học hành đến nơi, đến chốn và có công việc ổn định. Trong đó người con lớn hiện là sỹ quan đang công tác ở Công an tỉnh Kiên Giang, người con trai thứ 3 tham gia công tác Đoàn ở xã…

Cháu ngoại ông Dạ, Hồ Thị Ngọc Hân tự hào về người ông tuyệt vời của mình: “Ngoại là tấm gương sáng để cháu noi theo, ông lớn tuổi mà vẫn chăm chỉ học tập, tụi cháu rất khâm phục. Chúng cháu quyết tâm học tập thật tốt. Cháu đạt học sinh giỏi nhiều năm liền một phần là nhờ sự chỉ bảo, nhắc nhở của ông ngoại”.
Cán bộ coi thi hướng dẫn thủ tục cho thí sinh tuổi 60 - Trương Văn Dạ.

Ông Dạ chia sẻ, do lớn tuổi nên khi tham gia các môn thi cũng gặp không ít khó khăn như mắt kém, viết chậm… “Tuy nhiên, tôi sẽ chấp hành tốt nội quy, quy chế thi, làm bài bằng chính khả năng của mình để hy vọng đạt kết quả tốt nhất” – ông Dạ, quyết tâm chinh phục kỳ thi THPT.

Không chỉ là làm gương cho con cháu trong gia đình, ông Dạ còn được UBND xã Vân Khánh Tây ghi nhận và tuyên dương là một trong những tấm gương hiếu học tiêu biểu của địa phương. 

Ông Huỳnh Văn Khôi, Phó chủ tịch UBND xã Vân Khánh Tây cho biết: “Chú Dạ là một trong những tấm gương hiếu học tiêu biểu của xã Vân Khánh Tây và huyện An Minh. Trong kỳ thi lần này, ngoài Chú Dạ, xã Vân Khánh Tây còn có 3 thí sinh lớn tuổi khác, mặc dù đã lên chức ông, bà từ lâu, nhưng vẫn cố gắng học tập, để tăng cường thêm kiến thức cho cuộc sống và áp dụng vào sản xuất”.


T. Lĩnh - H. Đảm
.
.
.