Đốt lửa sưởi ấm trong cái rét 6 độ C

Thứ Hai, 25/01/2016, 18:01
Trong cái lạnh 6 độ C, những người phải làm việc ngoài trời đã tìm mọi cách để chống lại đợt rét lịch sử.

Khối “siêu không khí lạnh” khiến cho nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu xuống chỉ còn 6, 7 độ C. Người dân nhiều tuyến phố đã phải đốt lửa để sưởi ấm.
Các quán trà đá cũng không ngừng đốt lửa để sưởi ấm cho khách, tuy vậy cũng vắng bóng khách ngồi. Ô vốn để che nắng thì nay được dùng để chắn gió.
Trên đường Đào Tấn, nhiều lái xe ôm và tài xế taxi cùng đốt lửa ngồi sưởi ấm trong lúc không có khách. “Hôm nay trời lạnh quá,từ sáng tới giờ không có khách nào cháu ạ” – bác Lâm (lái xe ôm) ngậm ngùi chia sẻ.
Hơi ấm từ bếp than là chưa đủ, hai vợ chồng bán ngô nướng trên đường Nguyễn Khánh Toàn phải đốt thêm một đống lửa để tự sưởi ấm.
Bảo vệ tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Khánh Toàn đang đốt lửa để tự sưởi ấm.
Để tránh làm bẩn hè phố, nhiều người sử dụng xô hoặc chậu cũ để đốt lửa.
Nhiều công nhân và những người làm nghề vá xe bên đường cũng cùng đốt lửa để tránh rét.
Một đống lửa đã được những người công nhân dọn vệ sinh đốt sẵn để có thể sưởi ấm ngay sau khi xong việc.
Với những người phải làm việc ngoài trời, thời tiết Hà Nội những ngày này thực sự gây nhiều trở ngại cho công việc của họ.
Đoàn Minh Thái
.
.
.