Hải Phòng kêu gọi không ném rác xuống đàn thiên nga trên sông Tam Bạc

Thứ Hai, 20/05/2019, 12:55
Sau một vài ngày hào hứng với đàn thiên nga thả trên sông Tam Bạc, người dân Hải Phòng bất ngờ và lo lắng trước thông tin cho rằng đã có những con bị chết do ô nhiễm môi trường và nắng nóng…


Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Hải Phòng giải phóng, ngày 9-5 vừa qua, đã tổ chức khánh thành dự án chỉnh trang sông Tam Bạc. Để tạo điểm nhấn cho công trình và hình thành phố đi bộ, thành phố Hải Phòng đã cho thả xuống sông 40 con thiên nga có xuất xứ từ Hà Lan.

Người dân cần ý thức bảo vệ môi trường sống cho đàn chim.

Theo đó từ khi xuất hiện, đàn thiên nga đã thực sự thu hút sự chú ý của người dân, mỗi tối có hàng ngàn người đổ về hai bờ sông Tam Bạc chiêm ngưỡng đàn chim biểu tượng cho tình yêu…

Tuy nhiên, trong những ngày thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều người tỏ ra lo lắng cho đàn chim. Thậm chí trên mạng xã hội có nhiều hình ảnh thiên nga nằm gục bên mép sông đầy rác, được cho là ở trên sông Tam Bạc.

Người dân đất Cảng nô nức chiêm ngưỡng đàn thiên nga.

Trao đổi với Phóng viên Báo CAND, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc BQL các dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng khẳng định đàn thiên nga vẫn còn nguyên vẹn và khỏe mạnh. Hiện đàn thiên nga 40 con vẫn đảm bảo tiêu thụ 15kg cám thủy sinh mỗi ngày. Đây là loại thức ăn chuyên dụng được cơ sở bán thiên nga cung cấp.

Cũng theo ông Lộc, khi được giao quản lý, chăm sóc đàn thiên nga đã tính tới các điều kiện nắng nóng hoặc mưa bão thường xuyên diễn ra như ở nước ta. Tuy nhiên, đơn vị cung cấp và chuyển giao công nghệ chăm sóc thiên nga cho biết đây là loài động vật hoang dã, sống theo đàn, thích nghi tốt với môi trường mới. 

Khi có mưa, nắng, chúng sẽ kéo nhau vào những vị trí an toàn, mát mẻ để tránh trú… Hàng ngày đàn thiên nga được 2 nhân viên chuyên trách nuôi dưỡng, kiểm đếm và theo dõi sức khỏe. Trong thời gian tới, đơn vị quản lý sẽ bố trí bộ phận chuyên môn học tập cách dựng nhà cho thiên nga ở và sinh sản…

Ghi nhận của Phóng viên, để tránh cái nắng gay gắt, hàng ngày đàn thiên nga khôn khéo di chuyển vào gầm cầu vượt sông Tam Bạc. Nếu có ra sông bơi lội chúng thường xuyên lặn xuống nước hoặc rúc đầu vào cánh. Đến khi mặt trời lặn và buổi tối, thiên nga mới ở bơi lội tung tăng trên mặt sông lâu hơn. Tại đây BQL đã bố trí các bè tre để thiên nga nghỉ chân và ăn uống…

Mặc dù trải qua những ngày nắng nóng đàn thiên nga vẫn khỏe mạnh, tiêu thụ hàng chục kg thức ăn mỗi ngày.

Tuy nhiên đáng lưu ý vệ sinh môi trường trên sông Tam Bạc mặc dù mới hoàn thành việc cải tạo nhưng xuất hiện rất nhiều rác thải do một bộ phận người dân không có ý thức giữ gìn. Vì vậy UBND quận Hồng Bàng cũng kêu gọi người dân không vứt rác và thức ăn xuống sông làm ảnh hưởng đến mỹ quan và sức khỏe đàn thiên nga..

V. Huy
.
.
.