Những hình ảnh cảm động tại Lễ tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thứ Bảy, 06/10/2018, 10:30
Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tổ chức vào 7h, ngày 6-10 tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trước linh cữu đồng chí Đỗ Mười, những giọt nước mắt đã tuôn rơi trong ngày Quốc tang của đất nước.



Đoàn gia đình, họ hàng nội ngoại viếng đồng chí Đỗ Mười. (Ảnh: TTXVN)
Những vòng hoa tang kính viếng đồng chí Đỗ Mười xếp ngay ngắn dọc lối vào nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông.
Người thân lặng nhìn di ảnh của đồng chí Đỗ Mười.
Người ông, người cha của gia đình nay đã không còn là một mất mát quá lớn với gia đình đồng chí Đỗ Mười.
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng các con, cháu đến viếng Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành
Cái ôm xiết chặt, chia sẻ mất mát to lớn của gia đình đồng chí Đỗ Mười.
Cụ Nguyễn Xuân Hùng (thị trấn Vân Đình, Hà Nội) năm nay đã 90 tuổi, dáng người hơi khom xuống vì tuổi tác và đôi mắt rơi lệ khi đến viếng Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười.
Cụ Hùng kể, những năm 1940, gia đình cụ ở Ứng Hoà (Hà Tây cũ) là nơi che giấu cán bộ cách mạng. Lúc đó cụ Hùng mới hơn 10 tuổi, hàng ngày đưa cơm cho nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. "Trong ấn tượng của tôi lúc đó, cố Tổng bí thư là anh bộ đội hiền và thật thà vô cùng", cụ Hùng nói.
Ông Nguyễn Xuân Hùng không giấu được xúc động khi viếng Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Ngọc Thành
Ông Tạ Quốc Bảo - người bị giam giữ trong nhà tù Hỏa Lò cùng thời kỳ với nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, đến viếng cố Tổng bí thư.
Các chiến sỹ trong Ban liên lạc nhà tù Hoả lò tới tiễn đưa người đồng đội Đỗ Mười về nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhóm PV Điện tử
.
.
.