Chen chân ở chợ Viềng trước giờ khai hội

Thứ Sáu, 03/02/2017, 23:02
Đêm ngày mùng 7 tháng Giêng (tức ngày 3-2) mới chính thức khai hội chợ Viềng (Vụ Bản, Nam Định) nhưng từ khoảng 2h chiều chợ Viềng đã chật cứng người từ khắp nơi đổ về.
Chợ Viềng là phiên chợ đặc biệt, mỗi năm chỉ diễn ra một lần, vào đêm mùng 7 và ngày mùng 8 tháng Giêng.
Lực lượng an ninh được thắt chặt đảm bảo ANTT cho đêm khai hội.
Nhiều gia đình đưa cả những em nhỏ đến chợ Viềng từ rất sớm.
Từ Khoảng 2h chiều chợ Viềng chật cứng người mua kẻ bán
Một em nhỏ được mẹ đưa đi chợ Viềng. 
Theo quan niệm, đi chợ Viềng là để “mua may bán rủi”, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt nên cả người bán và người mua đều không nói thách, mặc cả.
Cái sự mua bán ở đây mang màu sắc tâm linh – người ta chỉ cần bán hoặc mua được một vật gì đó, dù nhỏ, cũng đều gặp may mắn, tốt lành…
 Tại phiên chợ nhiều loại cây được bán như cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh,... trong đó cây sung được rất nhiều người chọn mua bởi quan niệm dân gian, sung là loại cây cảnh mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, tượng trưng cho sự sung mãn, tròn đầy.
Rất nhiều nông cụ cũng được bày bán trong phiên chợ như liềm, dao, cuốc...
Trong phiên chợ không ít người chọn được những nông cụ mà mình cần cho vụ mùa sắp tới.
Một người bán hàng tranh thủ sửa sang lại hàng hóa để bày bán.
Một bé gái đùa nghịch với chiếc nơm.
Càng gần giờ khai hội lượng người trở về chợ Viềng càng ngày càng đông. 
Trong khi nhiều người kéo đến khai hội thì không ít người đã chọn được cho mình cây, nông cụ ưng ý để mang về nhà.
Trần Ngọc
.
.
.