Bên trong ‘thành phố rác’ làng Khoai

Thứ Ba, 17/11/2015, 15:00
Rác rơi bừa bãi dưới lòng đường. Bụi hắt vào mặt người mỗi khi gió thổi qua, kèm theo đó là mùi khét của nhựa cháy và mùi hôi của rác thải.


Làng nghề tái chế phế liệu thôn Minh Khai (còn gọi làng Khoai), huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có khoảng 900 hộ dân sống chủ yếu bằng nghề này.
Cổng thôn Minh Khai (hay còn gọi là làng Khoai).
Rác tung hoành khắp mọi nơi, theo đó là mùi hôi thối đến nghẹt thở.
Con đường ngập tràn rác.
Cảnh tượng thường thấy ở làng Khoai.
Một góc phế liệu đang chờ được xử lí.
Mùi hôi của rác cùng với mùi nhựa cháy khiến những ai đi qua khu vực này đều phải bịt khẩu trang kín mít.

Làng Khoai từ lâu đã trở nên nổi tiếng bởi sự giàu có bằng nghề buôn phế liệu, tái chế thành bàn ghế nhựa, chậu nhựa, túi nilon. Sự giàu lên từng ngày của làng nghề này, cũng gắn liền với tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm tiếng ồn ngày một nặng nề.

Về làng rác phế liệu được chất trong mọi khoảng trống. Những người dân quanh khu vực này đều ví von làng nghề tái chế rác này là “thành phố rác”.

Thúy Hằng
.
.
.