Trường tiểu học có nhiều khoản thu khiến phụ huynh bức xúc

Chủ Nhật, 23/09/2018, 00:19
Trường Tiểu học Quang Trung, phường Phú Nhuận, TP Huế, năm học mới 2018-2019 có nhiều khoản thu và nhận học sinh trái tuyến vào học quá nhiều, khiến các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại ngôi trường này bức xúc…

Năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Quang Trung, TP Huế có 1.228 học sinh (HS) thuộc các khối từ 1 đến 5 theo học, trong đó khối 1 có 8 lớp với 318 HS. Bước vào năm học mới, nhà trường đã công bố các khoản thu như, mức thu hộ Bảo hiểm y tế; thu tiền ăn HS bán trú 22 ngàn đồng/HS/ngày; tiền phục vụ học bán trú mỗi tháng 160.000 đồng; thu cơ sở vật chất bán trú một năm đối với mỗi học sinh lớp 1 là 500.000 đồng; quỹ thuê làm vệ sinh 20.000 đồng/tháng/HS…

Ngoài ra, nhà trường còn đặt ra nhiều khoản thu khác được các phụ huynh phản ánh là không hợp lý, dẫn đến tình trạng lạm thu. Đơn cử như tiền tin nhắn điện thoại 40.000 đồng/năm/HS; tiền giáo viên chủ nhiệm quản lý 30.000 đồng/tháng/HS; học kỹ năng sống 405.000 đồng/năm và học ngoại ngữ tăng cường 720.000 đồng/học kỳ đối với mỗi học sinh. Riêng về khoản kinh phí lắp điều hòa đối với học sinh lớp 1 mới vào nhập học tại trường là 800.000 đồng.

“Việc học sinh theo học tại trường, ngoài công tác đào tạo, giáo dục đúng chuyên môn theo quy định của Bộ GD&ĐT thì nhà trường cần có biện pháp quản lý học sinh. Việc trường ban hành khoản thu giáo viên chủ nhiệm quản lý học sinh là quá vô lý. Đó là chưa kể mỗi tháng, mỗi lớp phải đóng 120.000 đồng tiền giữ trật tự cổng trường”, một phụ huynh có con học lớp 1 bức xúc bày tỏ.

Trường Tiểu học Quang Trung, TP Huế.

Các phụ huynh còn phản ánh, Trường Tiểu học Quang Trung còn đặt ra các khoản “lạm thu” như tiền mua, chăm sóc cây xanh 30.000 đồng/HS; tiền mua bong bóng phục vụ lễ khai giảng 50.000 đồng/HS; quỹ hội 200.000 đồng/HS…

“Dù hội phụ huynh đã đứng thu 500.000 đồng đối với mỗi học sinh cho các hoạt động nhưng nhà trường vẫn vận động, ép buộc các học sinh phải đóng thêm quỹ hội. Nếu mỗi học sinh đóng 200.000 đồng thì toàn trường có hơn 1.000 học sinh sẽ là 200 triệu đồng; không biết khoản tiền này được nhà trường sử dụng vào việc gì…”, một phụ huynh nói.

Lý giải về các khoản thu trên, thầy giáo Nguyễn Thế Sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung cho biết, phần lớn các khoản thu trong năm học mới đều được trường thực hiện giống với các khoản thu từ năm học cũ 2017-2018. Chỉ có một số khoản thu vừa được nhà trường triển khai thực hiện nên gặp khó khăn và có sự phản ứng từ phụ huynh.

“Hiện nhà trường phải thuê 5 nhân công của một công ty trên địa bàn làm vệ sinh trường học nên phải thu 20.000 đồng/tháng đối với mỗi học sinh để trả tiền nhân công. Khoản thu 120.000 đồng/lớp/tháng để giữ gìn ANTT cổng trường cũng do đại diện hội cha mẹ học sinh đứng ra thu, sau đó tổ thủ quỹ của trường thu lại để trả cho đội tự vệ của tổ BVDP phường. Ngoài ra có một số khoản thu như tin nhắn điện thoại thì phụ huynh nào có nhu cầu trường mới thu…”, thầy Sinh giải thích.

Qua tìm hiểu được biết, Trường Tiểu học Quang Trung đang thiếu phòng học và hiện có 4 lớp thuộc khối 4 và khối 5 của trường phải “học chạy” nhưng trong năm học mới 2018-2019, trường có đến 157/318 HS khối 1 được nhận trái tuyến (HS không cư trú trên địa bàn phường Phú Nhuận, TP Huế).

Tiếp đó, trường đã tổ chức thu khoản “ủng hộ tự nguyện” do 112 phụ huynh có con em vào học lớp 1 trái tuyến đóng góp với tổng số tiền hơn 309 triệu đồng. Trong đó phụ huynh đóng nhiều nhất 5 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng. Ông Phan Nam, Trưởng phòng GD&ĐT TP Huế xác nhận, việc Trường Tiểu học Quang Trung đứng ra thu tiền ủng hộ của phụ huynh học sinh là trái với quy định. Sau khi nhận được phản ánh, qua công tác kiểm tra, Phòng đã yêu cầu phía nhà trường trả lại số tiền đã thu cho các phụ huynh và hiện trường đã trả lại số tiền hơn 309 triệu đồng.

“Có một số khoản thu, như thu trật tự trước cổng trường là sai quy định, bởi việc đảm bảo trật tự đô thị thuộc về các cơ quan chức năng. Vì thế những khoản thu sai quy định này, Phòng sẽ yêu cầu nhà trường trả lại cho phụ huynh”, ông Nam khẳng định.

Anh Khoa
.
.
.