Mở đường lên có bảo tồn được quần thể thông đỏ quý hiếm?

Thứ Tư, 21/08/2019, 08:40
Nhiều tuần qua, lối mòn lên đỉnh núi Voi, thuộc tiểu khu 268, 277a, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), bị một doanh nghiệp đưa xe cơ giới lên đào bới.

Trước đây, vị trí đang bị tác động này vốn là con đường mòn, chỉ vừa lối đi bộ hoặc xe gắn máy của người dân địa phương và “dân phượt” muốn khám phá quần thể thông đỏ. Theo người dân trong vùng, khoảng hai tháng qua, một doanh nghiệp đã đưa máy múc tới san gạt, tạo mặt bằng theo hướng từ chân núi Voi, đoạn từ Trần Lê Gia Trang lên phía đỉnh núi.

Đặc biệt, khu vực này là rừng tự nhiên, thuộc đối tượng rừng phòng hộ nhưng hiện đã bị tác động, san gạt, có vị trí đơn vị thi công múc đất, gây chênh lênh địa hình 3-4m, khoét sâu vào sát gốc nhiều cây gỗ lớn. Việc tác động, làm thay đổi hiện trạng con đường, gây chênh lệch địa hình đang có nguy cơ dẫn đến sạt lở đất và cây rừng.

Xẻ núi, mở đường xuyên rừng phòng hộ lên quần thể thông đỏ ở núi Voi.

Liên quan đến việc mở đường lên thẳng hướng đỉnh núi Voi, đại diện UBND huyện Đức Trọng cho biết, ngày 11-6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Lâm Đồng đã chấp thuận cho Công ty cổ phần Du lịch L. T. C. rà sửa be cũ, để bê tông xi măng mặt đường và làm chốt trực quản lý bảo vệ diện tích rừng thuộc sự quản lý của doanh nghiệp.

Theo đó, chiều dài con đường khoảng 1,5km, rộng từ 3-5m tùy vị trí. Đồng thời, Sở NN&PTNT Lâm Đồng yêu cầu công ty này: “Chỉ được rà sửa mặt đường trên nền đường be cũ hiện có, tạo mặt bằng để đổ bê tông xi măng; không đào bới làm ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường tại khu vực. Trong quá trình thi công tuyệt đối không được tác động, làm ảnh hưởng tới cây rừng...”.

Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình triển khai, Công ty cổ phần Du lịch L. T. C. đã cho xe cơ giới múc đất, san gạt, tác động, làm thay đổi hiện trạng con đường cũ, tạo nên những taluy cao, có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng tới cây rừng.

Đặc biệt, con đường xuyên rừng tự nhiên này được mở thẳng lên vị trí có quần thể thông đỏ hàng trăm năm tuổi quý hiếm trên núi Voi.

Khắc Lịch
.
.
.