Công an vào cuộc vụ triệt hạ rừng thông ở Đà Lạt

Thứ Sáu, 20/05/2016, 11:03
Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ rừng thông cổ thụ ở núi Hòn Bồ bị triệt hạ.

Sáng ngày 20-5, tin từ Văn phòng UBND TP Đà Lạt cho biết, các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ rừng thông cổ thụ tại núi Hòn Bồ bị triệt hạ.

UBND TP Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngay sau khi báo điện tử CAND đăng bài “Rừng thông cổ thụ tại Đà Lạt bị tàn phá toang hoang, chính quyền không hay biết” vào chiều ngày 19-5, sáng ngày 20-5, ông Tôn Thiện San, phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã ra văn bản chỉ đạo Công an TP Đà Lạt phối hợp Hạt kiểm lâm Đà Lạt, đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, làm rõ vụ tàn phá, cưa hạ rừng thông cổ thụ tại khu vực núi Hòn Bồ, thuộc rừng phòng hộ, đầu nguồn Đa Nhim.

Trong buổi sáng cùng ngày, cơ quan chức năng đã tới hiện trường thống kê số thông bị thiệt hại, làm việc với các đơn vị chủ rừng có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Một cán bộ có trách nhiệm tại UBND TP Đà Lạt cho biết, sẽ xử lý nghiêm khắc các tổ chức, cá nhân đã để xảy ra vụ tàn sát rừng thông cổ thụ này.

Theo điều tra chưa đầy đủ của chúng tôi, không dưới 50 cây thông cổ thụ tại khu vực núi Hòn Bồ, phường 12, TP Đà Lạt có đường kính gốc từ 50cm trở lên đã bị lâm tặc dùng cưa máy triệt hạ để lấy gỗ. Mỗi cây thông bị hạ đổ, lâm tặc chỉ lấy khoảng 5m phần gốc, cắt ngắn thành từng khúc có chiều dài khoảng 1,2-1,5m, số còn lại ném ngổn ngang trên mặt đất. Một số khúc lâm tặc còn chưa kịp chuyển đi.

Những gì còn để lại tại hiện trường cho thấy, rừng thông tại khu vực này đã bị tàn sát trong thời gian dài. Bên cạnh những cây thông vừa bị triệt hạ, cành lá còn tươi, gốc ứa ra từng giọt mủ tươi rói còn có hàng loạt cây thông bị triệt hạ cách đây cả tháng, cành lá đã bắt đầu khô.

Núi Hòn Bồ, nơi có rừng thông cổ thụ vừa bị lâm tặc tàn sát chỉ cách trụ sở UBND phường 12 khoảng 4km và cách trung tâm TP Đà Lạt hơn 10km.

Kim Ngân
.
.
.