Kỳ lạ xà lan gần 2 tỷ biến mất khi đang neo đậu trên sông

Thứ Năm, 20/07/2017, 17:40
Ngày 20-7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Biên Hòa tiến hành điều tra vụ mất trộm 1 xà lan trên sông Đồng Nai...

Theo trình báo của ông Ngô Tiến Dũng, 32 tuổi và ông Phan Văn Quyết, 43 tuổi, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang tại cơ quan Công an thì 2 người góp vốn mua chung xà lan biển số KG-26668, tải trọng 498 tấn. 

Sau một thời gian vận chuyển hàng thuê, cả hai quyết định bán xà lan trên cho ông Lê Luân Kha 43 tuổi, ngụ Kiên Giang với giá gần 1,9 tỷ đồng. Quá trình giao dịch mua bán, ông Kha đã trả 1,2 tỷ đồng, còn nợ lại khoảng 700 triệu đồng. 

Khi neo xà lan tại đoạn sông Đồng Nai thuộc địa phận phường An Bình, TP Biên Hòa để chờ ông Kha đến thanh toán số tiền còn thiếu, ông Dũng thấy 2 người đàn ông lạ đang ngồi trong ca-bin và họ cho biết được ông Kha thuê đến trông giữ xà lan. 

Trưa 18-7, khi từ nhà trọ ra chỗ neo xà lan thì anh Dũng không thấy xà lan nữa. Điện thoại nhiều lần nhưng ông Kha không nghe và sau đó tắt máy. 

Ngọc Sơn
.
.
.