Ông lão đánh cá cứu người tự tử

Thứ Hai, 22/08/2016, 15:06
Nghe nhiều người hô hoán, ông Ba Chúc (Nguyễn Văn Chúc, người chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn) nổ máy ghe chạy ra và đưa nạn nhân lên bờ, thoát tay hà bá…

Khoảng 8h30’ ngày 22-8, ông Nguyễn Văn Chúc (59 tuổi, tên thường gọi Ba Chúc, chuyên vớt xác trên sông Sài Gòn, hành nghề đánh cá) nghe tiếng hô hoán thất thanh từ cầu Bình Lợi mới (nối Bình Thạnh với Thủ Đức). 

Đoạn sông nơi xảy ra vụ tử tử

Mọi người la hét cho biết có ngươi vừa nhảy xuống sông Sài Gòn nên ông Ba Chúc đã nổ máy ghe chạy ra. Đến nơi nạn nhân chấp chới giữa sông Sài Gòn (đoạn thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) nên ông tiếp cận đưa nạn nhân lên ghe rồi chờ nạn nhân tỉnh táo đưa đến công an phường.

Ông Ba Chúc và chiếc ghe chuyên cứu người, vớt xác

Tại công an phường nạn nhân nam không khai tên mà cho biết mình 30 tuổi, quê quán Bình Dương. Do buồn chuyện tình cảm nên buổi sáng thanh niên này đã thuê xe taxi từ Bình Dương đến cầu Bình Lợi mới, đưa ví cho tài xế taxi rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn.

M.Đ
.
.
.