Người đàn ông nhảy cầu Bình Lợi tự vẫn bị..."hà bá" chê

Thứ Bảy, 20/08/2016, 20:32
Người đàn ông mang trong người nhiều bệnh tật muốn giải thoát mình bằng cách nhảy xuống sông Sài Gòn tự vẫn nhưng được 2 nhân viên điều tiết giao thông đường thủy dùng ca nô cứu đưa vào bờ...

Khoảng 10h30’ ngày 20-8,  hai nhân viên điều tiết giao thông đường thủy sử dụng ca nô đi tuần đến khúc sông Sài Gòn (đoạn gần cầu Bình Lợi mới, nối Thủ Đức và Bình Thạnh) thì phát hiện một người đàn ông từ trên cầu Bình Lợi nhảy xuống sông Sài Gòn.

Nạn nhân được 2 nhân viên điều tiết giao thông đường thủy đưa lên bờ

2 nhân viên đã đưa ca nô đến áp sát quăng phao cứu sinh đưa nạn nhân lên bờ. Công an quận Bình Thạnh, nhân viên y tế cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành sơ cứu cho nạn nhân rồi chuyển vào bệnh viện.

Xe y tế đến hiện trường
Sơ cứu và đưa nạn nhân vào bệnh viện

Nạn nhân được xác định tên H (32 tuổi, ngụ Phú Nhuận, TP hồ Chí Minh). Trong lúc tỉnh táo, T cho biết do ông phát hiện mình nhiều bệnh tật nên buồn chán và muốn tự tử. 

Sáng cùng ngày, T đi lên cầu Bình Lợi mới để lại dép, ví, cây gậy, giấy tờ tùy thân rồi nhảy xuống sông nhưng được 2 nhân viên điều tiết giao thông đường thủy phát hiện và cứu.

Nghinh Phong
.
.
.