Nam thanh niên cố thủ trên nóc nhà trong đêm nghi bị “ngáo đá”

Thứ Hai, 14/11/2016, 08:07
Suốt hơn 4 giờ đồng hồ ngồi trên nóc nhà, nam thanh niên nghi bị "ngáo đá" chỉ nhận tiếp tế nước và thuốc lá từ lực lượng cứu hộ thông qua sợi dây...
 

Đến rạng sáng 14-11, hàng chục cán bộ, chiến sỹ thuộc Cảnh sát PCCC TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) vẫn chưa thuyết phục được nam thanh niên nghi bị “ngáo đá” cố thủ trên nóc nhà người dân tại đường Lê Hồng Phong, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một.

Hiện trường vụ việc

Người dân cho biết: Khoảng 22h tối 13-11, họ nhìn thấy một nam thanh niên tên Lợi (ngụ Đồng Tháp) có dấu hiệu bất thường nghi bị "ngáo đá" nên cởi trần, chạy từ ngoài đường vào căn nhà số 16 đường Lê Hồng Phong. Sau đó, lợi leo lên nóc ngồi cố thủ và la hét to tiếng ở trên đó. Sợ Lợi gặp nguy hiểm, Công an phường Phú Lợi đã phối hợp cùng lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ giúp đưa nam thanh niên xuống đất.

Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC TP Thủ Dầu Một đã điều động cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều xe thang đến hiện trường. Tuy nhiên, căn nhà nơi Lợi trèo lên nóc nằm sâu trong hẻm nên công tác tiếp cận rất khó khăn, xe thang không thể vào được. 

Lực lượng cứu hộ đã cố gắng thuyết phục, vận động Lợi trèo xuống nhưng bất thành. Nam thanh niên tỏ ra bất cần, hung hăng khi có người muốn tiếp cận. Thậm chí, Lợi còn cầm nhiều miếng ngói đe doạ sẽ ném nếu ai có ý định tiếp cận anh ta.

Lực lượng cứu hộ thuyết phục Lợi

Suốt hơn 4 giờ đồng hồ ngồi trên nóc nhà, nam thanh niên chỉ nhận tiếp tế nước và thuốc lá từ lực lượng cứu hộ thông qua sợi dây. Đến 0h30’ ngày 14-11, một cán bộ thuộc lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được với nam thanh niên. Tuy nhiên, sau một hồi trò chuyện và khuyên giải, người này cũng không chịu xuống.

Đến 2h sáng cùng ngày, nam thanh niên vẫn chưa chịu xuống đất. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực thuyết phục và tìm cách tiếp cận để khống chế và đưa người này xuống một cách an toàn.

D.Anh
.
.
.