Một phụ nữ nguy kịch khi tự tiêm filler gia cố “vòng 3”

Thứ Năm, 11/03/2021, 18:39
Sáng 11/3, đại diện Thanh Tra Sở Y tế phối hợp với cùng một đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh đã đến Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc (quận 1, TP Hồ Chí Minh), gặp gỡ trực tiếp bệnh nhân và bác sĩ điều trị để xác minh làm rõ sự việc liên quan đến người phụ nữ tên L.T.K. (SN 1995, quê Đà Nẵng) bị nguy kịch sau khi tự tiêm một lượng lớn filler vào mông.

Theo trình bày của chị K., chị từng tiêm filler lên mặt, ngực, mông ở nhiều cơ sở thẩm mỹ khác nhau và tiêm nhiều lần. 

“Nhận thấy việc tiêm filler sẽ phải diễn ra nhiều lần và tốn kém nên cách đây 2 tháng, tôi đã bỏ ra 150 triệu đồng để mua filler được giới thiệu “nhập khẩu từ Mỹ” rồi nhờ cô bạn thân “tay ngang” tiêm filler vào mông. Tuy nhiên, ngay sau khi tự tiêm “filler ngoại” vào mông, vùng mông phải bị sưng tấy, căng cứng tụ thành khối áp - xe lớn và đau nhức âm ỉ không ngừng như có hàng ngàn con côn trùng đang chích. Quá đau đớn với khối áp-xe, tôi tự phá hủy khối áp-xe và nặn filler ra, nhưng thứ trào ra chỉ là dịch mủ hôi thối”, chị K., kể. Và chị quyết định vào TP Hồ Chí Minh để tìm bác sĩ điều trị. 

Trên đường vào TP Hồ Chí Minh, vì quá đau nhức nên chị đã ghé vào 1 cơ sở ở Bình Dương để được sơ cứu khối áp-xe đang trào dịch. Sau khi thăm khám, các bác sĩ ở đây đã tiến hành “nạo sống” filler bên mông phải của chị K., trong suốt 6 ngày để đưa filler ra ngoài.

Ekip bác sĩ bệnh viện JW tiến hành nạo vét filler cho bệnh nhân.

Qua thăm khám trực tiếp và chẩn đoán kết quả chụp MRI, Giám đốc bệnh viện JW Nguyễn Phan Tú Dung phát hiện filler đã lan rộng khắp vùng mông trái của bệnh nhân, đến tận khu vực xương chậu, khiến cho mông bị sưng phồng, cứng ngắc, nhiều vùng bị vón cục, nếu không điều trị khẩn cấp sẽ dẫn đến hoại tử. Ở giữa vùng biến chứng filler có vết thương sâu hoắm, liên tục chảy dịch, khiến bệnh nhân đau đớn đỉnh điểm. Việc nạo vét filler trong cơ thể bệnh nhân được tiến hành.

Ngay khi vừa bóc tách và rạch đường phẫu thuật đầu tiên, filler và dịch mủ  đã trào ra có màu trắng đục và nhớp dính như gel dán. Theo BS Dung, filler đã len lỏi sâu vào các mô cơ tạo thành cấu trúc tổ ong, khiến vùng mông của bệnh nhân sẽ bị chỗ lồi, chỗ lõm, biến dạng, chỗ bị xuyên thủng... hình thành khối tổ ong bên trong mô mềm. Thậm chí, filler thẩm thấu và lan rộng tới tận xương chậu của bệnh nhân, gây tắc nghẽn mạch máu nuôi dẫn đến hoại tử mô và nhiễm trùng nặng. Việc tích tụ mô hoại tử trong một thời gian dài sẽ tạo thành mủ dịch, chậm chút nữa sẽ dẫn đến hoại tử toàn bộ mông. 

Quá trình thực hiện bóc tách gặp nhiều khó khăn do cấu trúc áp xe hình tổ ong, phải phá từng vách của tổ ong để có thể nạo sạch filler lẫn trong các mô cơ hoại tử. Đồng thời, filler, dịch mủ và máu hòa lẫn với nhau rất khó để phân biệt.

 Cả ê-kíp đã phải tỉ mỉ vét sạch filler dính chặt trong các thớ thịt của bệnh nhân, bơm rửa và làm sạch toàn bộ ổ dịch trong máu để tránh nguy cơ vùng mông tiếp tục hoại tử. Trải qua quá trình bóc tách, các bác sĩ thu được hơn 500ml hỗn hợp vừa filler, máu, mủ và mô hoại hoại tử nói trên.

Hỗn hợp filler, dịch mủ, máu và mô hoại tử hòa lẫn

Sau ca phẫu thuật kéo dài suốt hơn 4 giờ, hiện chị K., đã qua cơn nguy kịch

Được biết, thời gian qua, Bệnh viện JW đã tiếp nhận, điều trị nhiều ca bị sự cố thẩm mỹ do tự bệnh nhân gây ra hoặc do đến các địa chỉ “chui”, không có chứng chỉ hành nghề. Vào đầu tháng 3/2021 vừa qua, Bệnh viện JW kịp thời cấp cứu điều trị trường hợp một người phụ nữ bị hoại tử ngực do “spa chui” để quên gạc y tế trong ngực suốt 1 tháng. Trước đó, JW cũng tiếp nhận, điều trị một thanh niên (quê Trà Vinh) tự bơm 2 lít silicon “xách tay” vào người.

 Dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam vừa qua, tập thể Bệnh viện  JW và Giám đốc bệnh viện – TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung cũng vừa được Bộ Y tế tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phẫu thuật tái tạo khuôn mặt cho bệnh nhân có khuôn mặt chảy xệ, biến dạng với 10 năm ngủ ngồi – bệnh nhân Lê Văn Mến (SN 1985, quê An Giang). 

THÁI BÌNH
.
.
.