Hiệp sĩ giải cứu cháu gái 13 tuổi bị bán vào quán cà phê “đèn mờ”

Thứ Năm, 27/09/2018, 19:07
Tin tưởng việc làm nhẹ nhàng, lương hơn 10 triệu đồng/tháng, cháu gái bị lừa bán vào quán cà phê trá hình...

Chiều 27-9, “Hiệp sỹ” Nguyễn Thanh Hải (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã cùng các đồng đội giải cứu được cháu gái tên Q.T.H.N (13 tuổi, ngụ Kiên Giang) bị lừa bán vào quán cà phê “nhạy cảm” ở tỉnh Đồng Nai.

Chị L.T.L (mẹ ruột N, 35 tuổi, Kiên Giang), cho biết: “Ngày 12-9, L. nhận được hung tin con gái bị kẻ xấu dụ dỗ tìm kiếm việc làm ở Đồng Nai. Thực chất, N. bị bán vào quán cà phê kích dục ở đoạn giáp ranh Bình Dương và Đồng Nai. 

Ngày 26-9, L. đã cầu cứu nhóm anh Hải. Nhận được tin, anh Hải đã cùng 6 đồng đội đã tìm kiếm cháu N. ở hàng chục quán cà phê vùng giáp ranh. Đến quán cà phê K.T thì N. đã được đối tượng đưa đến quán khác tiếp khách. Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, anh Hải đã phối hợp cùng Công an địa phương tìm được N. ở quán cà phê gần đó”.

Cháu gái được giải cứu khỏi quán cà phê đèn mờ

Cháu N., bức xúc: “Cháu vào mạng mạng xã hội thì thấy có thông tin quảng cáo cần tìm người phụ giúp nhà hàng, công việc nhẹ nhàng nhưng trả lương hơn 10 triệu đồng/tháng. Cháu gọi điện thoại xin việc và bị lừa đưa lên TP Hồ Chí Minh tiếp khách. Sau đó, chúng tiếp tục bán cháu cho quán cà phê đèn mờ vùng giáp ranh Bình Dương và Đồng Nai, ép làm việc “nhạy cảm”.


C.Bình
.
.
.