Về thăm lại trường xưa, Hoa hậu H’Hen Niê bật khóc nghẹn ngào

Thứ Ba, 23/01/2018, 15:36

Sáng 23-1, nằm trong chuỗi hoạt động tại quê nhà Đắk Lắk, Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H’Hen Niê đã lần lượt tới thăm, chào thầy cô cùng trao học bổng cho các em học sinh tại những ngôi trường mình từng học trước đây. Chứng kiến những khó khăn của cô và trò nơi đây, H’Hen Niê đã bật khóc nghẹn ngào.




Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn học sinh cũng như các thầy, cô của Trường THPT Lê Hữu Trác đến trường từ rất sớm để chào đón Tân Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê về thăm lại trường
Tại buổi giao lưu, H’Hen Niê đã được thầy và trò trao tặng chiếc xe công nông bằng mô hình, một loại phương tiện giao thông phổ biến phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân Tây Nguyên

Sáng cùng ngày, tại buổi giao lưu, gặp gỡ với các em học sinh và thầy cô Trường THCS Lê Hồng Phong, Hoa hậu H’Hen Niê cùng với Tỉnh đoàn Đắk Lắk, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn đã trao 50 suất học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi của trường.
Cùng với các em học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong ghi lại những khoảnh khắc khi thăm lại trường
Và cùng với cô giáo cũ Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, nơi H’Hen Niê theo học thời tiểu học ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ

Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm là ngôi trường có 100% con em đồng bào dân tộc theo học nên khi trao đổi tại buổi giao lưu, Hoa hậu H’Hen Niê đã phải dùng tiếng đồng bào để nói cho các em hiểu

Chứng kiến những khó khăn, vất vả của thầy cô và trò Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, H’Hen Niê đã bật khóc nghẹn ngào. “Các em phải luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện ước mơ của mình. Nhất là các em học sinh người đồng bào dân tộc như H’Hen phải có định hướng rõ ràng, và nỗ lực hết mình để có sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai. Trên bước đường thành công không có chỗ cho kẻ lười biếng”, H’Hen Niê chia sẻ.

Và những cái ôm đầy cảm động giữa cô và trò

Cuối buổi giao lưu với các trường, H’Hen Niê trở về nhà và đã nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của người dân trong buôn. “H’Hen Niê là người dân của buôn, là người con của buôn, là niềm tự hào của toàn người dân trong buôn nên chúng tôi rất lấy làm vinh dự”, chị H’Hoan Niê - một người dân tự hào cho biết



Văn Thành
.
.
.