Pháp dừng mùa giải, Đức và Anh “nín thở” chờ đợi

Thứ Bảy, 02/05/2020, 07:41
Sau Hà Lan, Pháp là quốc gia ở châu Âu đưa ra phán quyết chính thức về mùa giải 2019/20. Cụ thể, giải VĐQG nước này (Ligue 1) chính thức kết thúc. Trong khi đó, Anh và Đức vẫn đang đợi chính phủ “bật đèn xanh” chờ ngày bóng lăn trở lại.


PSG vô địch, Ligue 1 chỉ có 2 suất xuống hạng

Thông báo của thủ tướng Philippe cho biết, mùa giải bóng đá chuyên nghiệp 2019/20 tại Pháp đã kết thúc. Ngay sau thông báo này, LFP – đơn vị tổ chức Ligue 1 và LĐBĐ Pháp đã tổ chức cuộc họp với các CLB ở hai hạng đấu cao nhất, bàn về thứ hạng cuối cùng của hai giải, suất dự Cúp châu Âu và suất lên/xuống hạng.

Theo phán quyết của BTC giải, PSG sẽ được trao chức vô địch khi là đội dẫn đầu bảng trước dịch COVID-19 và bỏ xa đội xếp thứ hai tới 12 điểm. Hiện PSG đang dẫn đầu trên BXH Ligue 1 với 68 điểm sau 27 vòng đấu. Đây là lần thứ ba liên tiếp PSG trở thành nhà vô địch nước Pháp, đồng thời cũng là lần thứ 9 trong lịch sử đội bóng thành Paris đăng quang tại giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp xứ sở hình lục lăng.

Câu lạc bộ PSG được trao chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2019/20.

Hai suất còn lại tham dự Champions League 2020/21 cho bóng đá Pháp thuộc về đội thứ hai Marseille và đội thứ ba Rennes. Đáng chú, Rennes sẽ có lần đầu tiên được tham gia giải đấu danh giá nhất cấp CLB tại châu Âu. Trong khi đó, Lille, Reims và Nice giành quyền góp mặt tại Europa League 2020/21. Hai đội xuống hạng là Amiens và Toulouse, còn đội đầu bảng Ligue 2, Lorient và đội đứng thứ hai Lens giành quyền thăng hạng Ligue 1. Như vậy, Nimes – đội đứng thứ 18 đã thoát cảnh xuống hạng do vòng play-off tranh suất thăng hạng thứ ba tại Ligue 2 bị hủy bỏ. 

Về cơ bản, Hiệp hội các giải đấu nhà nghề Pháp dựa theo điểm số trung bình mỗi đội để xác định các vé đi Cúp châu Âu và lên/xuống hạng. Tuy nhiên, không phải đội bóng nào cũng ủng hộ quyết định này. Toulouse, đội bét bảng sẽ gửi đơn kiện lên tòa án thể thao tối cao vì cho rằng Ligue 1 xâm phạm nghiêm trọng các quyền lợi theo quy định hiện hành của bóng đá chuyên nghiệp.

Mặt khác, Lyon cũng tuyên bố sẽ gửi khiếu nại lên UEFA. Họ chỉ đứng thứ 7 và điều đó có nghĩa sẽ không thể góp mặt ở bất kỳ sân chơi châu lục nào vào mùa tới. Trên thực tế, khi mùa giải vẫn 8 vòng đấu nữa, Lyon hoàn toàn nắm trong tay quyền tự quyết số phận của khi khoảng cách của họ với hai đội xếp ngay trên chỉ là 1 điểm.

Jean-Michel Aulas, Chủ tịch Lyon khẳng định, việc lựa chọn đội đi Cúp châu Âu phải được giải quyết bằng vòng play-off chứ không thể “nói mồm trong phòng họp”. Không được dự Cúp châu Âu cũng có nghĩa Lyon sẽ mất đi từ 40 tới 70 triệu euro tiền bản quyền truyền hình, một con số đáng để cân nhắc trong giai đoạn dịch bệnh như hiện nay.

Bundesliga và Premier League đứng ngồi không yên

Theo dự kiến, Bundesliga sẽ là giải đấu lớn đầu tiên tại châu Âu tái khởi tranh mùa giải 2019/20. Lúc này, Đức là quốc gia kiểm soát dịch COVID-19 tốt nhất trong Liên minh châu Âu. Bắt đầu từ tuần tới, Đức sẽ nơi lỏng lệnh cách ly xã hội khi cho phép mở cửa trở lại một số địa điểm phục vụ cộng đồng như nhà thờ hoặc nhà hàng. Đấy là cơ sở để Bundesliga tin rằng, kế hoạch thi đấu vào ngày 9-5 mà họ đề xuất sẽ có hiệu lực.

Tuy nhiên, trong phiên họp ngày 30-4 với 16 thủ hiến các bang, thủ tướng Angela Merkel khẳng định quyết định cuối cùng về việc Bundesliga có trở lại trong tháng 5 hay không sẽ chỉ được đưa ra vào ngày 6-5.

Việc chính phủ Đức chưa thể quyết trong phiên họp 30-4 cho thấy sự thận trọng của người Đức trong bối cảnh dịch bệnh còn rất phức tạp và các nước láng giềng như Pháp đã hủy mọi sự kiện thể thao tới tháng hết tháng 8. Ngay cả trong trường hợp khả quan nhất là chính phủ bật đèn xanh vào cuộc họp sắp tới, bóng chỉ có thể lăn sớm nhất vào ngày 16-5 hoặc tuần cuối cùng của tháng 5.

Suốt một tuần qua, các CLB Bundesliga đã rục rịch trở lại tập luyện. Các cầu thủ đã bắt đầu phải tự cách ly tại trại tập trung trong 14 ngày và đã lần lượt tiến hành xét nghiệm từ chiều hôm qua theo giờ Việt Nam. Trong suốt thời gian tập luyện và 3 tháng tới (trong trường hợp Bundesliga thi đấu), tất cả cầu thủ, ban huấn luyện của 36 CLB ở hai hạng đấu hàng đầu phải ăn ở tập trung tại khách sạn của đội.

Tại Anh, chính phủ đã cho phép BTC Premier League tính tới phương án tái khởi động mùa giải. Một văn bản có tên “Project Restart”, trong đó có những quy định chi tiết về việc luyện tập của cầu thủ để đảm bảo an toàn sức khỏe đã được gửi lên Hạ viện trước khi chờ đợi phán quyết cuối cùng của văn phòng thủ tướng.

“Project Restart” dự kiến sẽ được thông qua trong cuộc họp của BTC Premier League với các cổ đông diễn ra vào hôm nay theo giờ Việt Nam.  Tiếp đó, quy trình tập luyện mùa COVID-19 sẽ được gửi tới 20 CLB. Trạm xét nghiệm tại trung tâm huấn luyện và các SVĐ sẽ được lắp đặt. Nguồn kinh phí sẽ do Premier League hỗ trợ 30%, phần còn lại tới từ sự chung tay của 20 đội trên tinh thần “đội lớn hỗ trợ đội nhỏ”.

Nhưng một vấn đề lớn hơn Premier League phải đối mặt là ngay cả khi được chính phủ gật đầu cho phép bóng lăn, giải đấu vẫn có thể bị hoãn vô thời hạn. Lý do là vì 66% ý kiến trong Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Anh bày tỏ mong muốn không ra sân vì sợ lây nhiễm COVID-19. Mới nhất, Sergio Aguero – chân sút của Man City lên tiếng kêu gọi Premier League lùi mùa giải xuống tháng 7, khi đỉnh dịch tại đây đã đi qua.

La Liga được chính phủ ủng hộ

Bộ Thể thao Tây Ban Nha ngày hôm qua đã đồng ý phương án cho phép các đội bóng ở La Liga trở lại tập luyện theo quy trình y tế 3 bước do Bộ Y tế nước này ban hành. Từ thứ hai tuần tới, các đội bóng tại đây sẽ được tổ chức tập luyện từng phiên cá nhân, sau đó sẽ tiến hành tập theo nhóm trước khi cả đội trở về nhịp sinh hoạt bình thường. Đây là chủ trương của Thủ tướng Pedro Sanchez nhằm cứu vãn bóng đá Tây Ban Nha trước viễn cảnh thiệt hại 1 tỷ euro nếu hủy mùa giải. Lúc này, La Liga vẫn còn 11 vòng, chưa kể trận chung kết Cúp Nhà Vua.

Đơn Ca
.
.
.