24 giờ hỗn loạn, đầy máu và nước mắt tại bang Virginia, Mỹ

Chủ Nhật, 13/08/2017, 11:47
Cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra giữa nhóm phát xít mới ủng hộ người da trắng tại bang Virginia, Mỹ và những người phản đối họ hôm 12- 8 đã để lại những hậu quả không tưởng.
Những người theo chủ nghĩa ủng hộ da trắng mang theo những ngọn đuốc tập trung trên sân trường Đại học Virginia vào đêm trước khi cuộc biểu tình mang tên “Đoàn kết cánh hữu” diễn ra tại thành phố Charlottesville. Ảnh: Reuter
Cảnh sát có mặt tại tượng đài tướng Rober E. Lee. Cuộc diễu hành hôm 12-8 dự kiến để "ủng hộ người da trắng" và chống lại quyết định của thành phố Charlottesville bỏ tượng của tướng Robert E. Lee, người lãnh đạo Liên minh miền Nam (nhóm thất bại trong nội chiến Mỹ giai đoạn 1861-1865). Ảnh: Reuters
Hàng trăm người ủng hộ da trắng có trang bị vũ trang bao vây quanh tượng tướng Lee và hô vang khẩu hiệu "Các người không thể thay thế chúng tôi”. Ảnh: Reuters

Bạo lực xảy ra trong cuộc diễu hành tại công viên Emancipation giữa những người tham gia diễu hành và những người phản đối họ. Ảnh: Reuters

Đến sáng 12-8, các nhóm ủng hộ da trắng và phát xít mới đã đụng độ với nhóm biểu tình phản đối họ mang tên Black Lives Matter (nhóm ủng hộ những vấn đề liên quan đến đời sống người da đen) và các nhóm khác. Ảnh: Reuters

Các nhóm ủng hộ tràn ra đường, la hét, đấm đá, ném vật dụng và xịt hóa chất vào nhau, gây nên tình cảnh rối loạn. Ảnh: Reuters

Những người biểu tình thuộc các nhóm khác nhau xô xát và tấn công nhau trong sáng 12-8. Ảnh: AP
Cảnh sát được huy động để trấn áp và buộc phải phun hơi cay nhằm ổn định tình hình. Tới 12h, Thống đốc Terry McAuliffe đã buộc phải công bố tình trạng khẩn cấp ở bang. Ảnh: Reuters
Một người biểu tình đang dùng sữa để giảm đau rát sau khi bị cảnh sát xịt hơi cay. Ảnh: Reuters

Một vụ đâm xe đã xảy ra ngay khi diễn biến cuộc đụng độ đang đẩy lên căng thẳng. Photo: Ryan

Vụ đâm xe vào đám đông đã khiến một phụ nữ 32 tuổi thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương.
Cảnh sát đã bắt giữ James Alex Fields Jr. (20 tuổi), nghi phạm của vụ đâm xe.
Tại hiện trường, những người dân đang thắp nến và đặt hoa để cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số.
Hình ảnh ghi lại một nhân viên cảnh sát đứng cạnh barrier phân cách khu vực vụ án xảy ra. Ảnh: Reuters

Thống đốc Virginia Terry McAuliffe nói trên Twitter ông đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp "để hỗ trợ bang ứng phó với tình trạng bạo lực tại cuộc tập hợp của phe cựu hữu ở Charlottesville"."Những hành động và lời lẽ ở Charlottesville hơn 24 giờ qua là không thể chấp nhận được và phải chấm dứt. Quyền tự do ngôn luận không phải là quyền gây bạo lực," ông viết trong một dòng thông điệp đăng trên Twitter. Ảnh: NBC

Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump lập tức lên án “sự thù hận, cực đoan và bạo lực từ mọi phía,” ở Charlottesville. Ông kêu gọi “nhanh chóng vẫn hồi luật pháp và trật tự” trong thành phố, nói thêm rằng “không một công dân nào phải lo sợ về sự an toàn và an ninh của họ". Ảnh: Reuters

An Nhiên (ảnh)
.
.
.