Truy quét “vàng tặc” hủy hoại môi trường

Thứ Tư, 09/01/2019, 09:15
Các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam có nhiều khu vực có hàm lượng vàng lớn; lại nằm trong rừng sâu, đường sá đi lại hết sức khó khăn, cách trở, nên nhiều đối tượng đã tổ chức khai thác trái phép, gây khó khăn trong công tác quản lý và đặc biệt dễ dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, hủy hoại môi trường rừng tự nhiên.

Trước thực tế đó, thời gian qua, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hàng chục đợt truy quét, đẩy đuổi “vàng tặc”...

Gần đây nhất, trong ngày 5-1-2019, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam liên tiếp phát hiện, xử lý 2 điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Đông Giang. 

Điểm thứ nhất là tại khu vực sông Vàng, thuộc xã Tư, huyện Đông Giang, do bà Huỳnh Thị Kim Loan (38 tuổi, trú tại địa phương) thuê công nhân khai thác vàng trái phép. Điểm thứ hai tại xã Ba, huyện Đông Giang do ông Văn Đức Phú (57 tuổi, trú tại địa phương) làm chủ, thuê công nhân vào rừng khi đang khai thác vàng trái phép thì bị phát hiện. 

Một điểm khai thác vàng trái phép tại huyện Đông Giang vừa bị Cảnh sát môi trường phát hiện, xử lý.

Hiện 2 vụ khai thác vàng trái phép này đang được lực lượng Cảnh sát môi trường hoàn chỉnh hồ sơ để kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật… 

Trò chuyện cùng chúng tôi, Trung tá Hồ Song Ân, Trưởng Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, chia sẻ, do các điểm khai thác vàng trái phép nằm giữa rừng sâu, đường sá cách trở nên việc tổ chức lực lượng truy quét gặp rất nhiều khó khăn. Có điểm khai thác vàng trái phép, tổ công tác phải đi bộ đường rừng mất 5-6 giờ đồng hồ mới đến được nơi. Quan trọng hơn, nhằm bảo đảm tính bí mật, lực lượng truy quét phải băng rừng giữa đêm tối để đến khi trời vừa hửng sáng mới tiếp cận được. 

Mới đây, để bắt quả tang hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực Thạnh Mỹ 1, huyện Nam Giang, tổ công tác Cảnh sát môi trường phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động phải xuất phát từ 20h, băng bộ đường rừng, rồi băng theo lối mòn quanh lòng hồ thủy điện Sông Bung 2 hơn 6 giờ đồng hồ để đến được điểm khai thác vàng trái phép. Khi lực lượng chức năng vừa đến nơi thì trời cũng vừa hừng sáng. 

Tiếp cận mục tiêu, các tổ công tác nhanh chóng thực hiện theo kế hoạch đề ra, khẩn trương bao vây các lán trại, khống chế gần 300 công nhân được thuê khai thác vàng trái phép tại khu vực Thạnh Mỹ 1. Sau khi lập biên bản xử lý, đã đẩy đuổi các đối tượng ra khỏi rừng và tiến hành đập phá máy móc, công cụ phục vụ việc khai thác vàng trái phép. 

“Việc truy quét các điểm khai thác vàng trái phép gặp rất nhiều khó khăn. Quan điểm của chúng tôi là làm sao để việc truy quét đạt kết quả cao nhất nhưng đồng thời cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn cho anh em tham gia”, Trung tá Hồ Song Ân tâm sự.

Trước thực tế tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường nắm bắt thông tin, theo dõi, kiểm tra, nắm chắc địa bàn nhằm kịp thời phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn và chủ động huy động lực lượng, tổ chức ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ ngay và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. 

Trường hợp vượt quá khả năng ngăn chặn, giải tỏa, bắt giữ, xử lý của UBND cấp xã thì báo cáo ngay UBND cấp trên trực tiếp để phối hợp thực hiện. Nếu UBND cấp xã để xảy ra hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản trái phép trên địa bàn kéo dài, gây bức xúc trong dư luận thì phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với Chủ tịch UBND cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan. 

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, tổ chức lực lượng tăng cường trinh sát, mai phục, tuần tra, bắt giữ, xử lý nghiêm, kịp thời các đối tượng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Các hành vi vi phạm phải được xử lý ở mức độ nặng nhất.

Ngọc Thi
.
.
.