Lộ diện người đàn ông chạy ô tô “xịn” chuyên lừa các cửa hàng điện máy

Thứ Năm, 22/09/2016, 19:01
Hải đi ô tô đắt tiền tới các cửa hàng điện máy. Sau khi chọn các loại máy lạnh đắt tiền và trả giá, Hải yêu cầu chủ cửa hàng cho đồ lên xe và yêu cầu cho thêm nhân viên kỹ thuật lắp máy đi theo. Trên đường đi, Hài tìm lý do "hợp lý" thả các nhân viên này xuống đường rồi "chuồn"......

Chiều 22-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ Thái Trường Hải (38 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, TP Hồ Chí Minh) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Thái Trường Hải

Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 21-9, Công an phường Thảo Điền, quận 2, nhận được tin báo của chủ cửa hàng điện máy Toàn Thắng (phường Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí Minh) về việc, anh đang trông coi cửa hàng thì có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, lái xe ô tô hiệu Fortuner đổ xịch trước cửa. Người này hỏi mua 2 máy lạnh, 1 máy hiệu Toshiba, 1 máy hiệu LG có giá trị 13,4 triệu đồng. Trả giá xong xuôi, vị khách yêu cầu anh Toàn phải để toàn bộ máy lên ô tô.

Số máy điều hòa thu hồi được

Khi đó, người này nói anh Toàn cứ cho nhân viên ngồi theo xe đến nhà lắp đặt, xong thì sẽ thanh toán. Tin tưởng, anh Toàn phân công hai nhân viên kỹ thuật gồm, Nguyễn Văn Típ và Nguyễn Quốc Khải cùng đi. Đến ngã ba Ngô Quang Huy giao đường Thảo Điền, người này nói hai nhân viên kỹ thuật xuống xe, anh ta cần đi mua hàng rồi quay lại đón sau. Típ và Khải tưởng thật, cầm đồ nghề xuống xe chờ đợi giữa nắng một tiếng đồng hồ. Mãi không thấy khách quay lại, gọi điện về báo chủ thì mới biết tất cả đều bị lừa đảo.

Qua hình ảnh và thông tin từ nạn nhân, trinh sát phát hiện có một đối tượng hình dáng giống y hệt người đàn ông này đang hoạt động ở huyện Bình Chánh. Lật lại hồ sơ nghiệp vụ, trinh sát xác định đối tượng tên Thái Trường Hải, không có nghề nghiệp ổn định, chỗ ở tự do.

Tối 21-9, trinh sát chia thành nhiều tổ bám theo ô tô của Hải. Lúc này, Hải bước vào cửa hàng điện máy Tuấn Thành ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Vẫn chiêu cũ rích, Hải hỏi mua 3 máy lạnh, 2 máy hiệu Toshiba màu trắng một ngựa, 1 máy Shanyo hai ngựa đã qua sử dụng, có giá trị 7 triệu đồng.

Lúc này, chủ cửa hàng cẩn thận cho đến 4 nhân viên kỹ thuật ngồi trên ô tô đi chung theo Hải đến nơi lắp đặt. Tuy nhiên, Hải ma mãnh dùng thủ đoạn “dùng xe đi mua hàng một lúc”, lừa cả 4 nhân viên xuống đứng đường. Cứ tưởng khách sẽ quay lại đón, Hải “lặn” mất và chạy đến cửa hàng điện máy trên đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình bán số máy điều hòa được 4,5 triệu đồng. Đang hí hửng vì trúng quả đậm thì Hải bị trinh sát Công an quận 2 phối hợp với tổ hình sự đặc nhiệm Công an huyện Bình Chánh bắt giữ cùng tang vật. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã thu số máy lạnh Hải vừa bán cho cửa hàng.

Tại cơ quan điều tra, Hải bước đầu khai nhận đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Bằng cách đi ô tô đắt tiền cho chủ cửa hàng khỏi nghi ngờ, sau đó tạo ra lý do hợp lý để “thả” nhân viên lắp đặt xuống đường.

Gần đây nhất, vào ngày 14-9, Hải thuê chiếc ô tô hiệu Toyota đến cửa hàng điện máy Phúc Thanh Tâm ở phường Hiệp Phú, quận 9. Hải chọn mua cái máy lạnh loại đặt tiền Panasonic giá 13,3 triệu đồng. Thỏa thuận giá xong, Hải yêu cầu cho hai nhân viên kỹ thuật lên xe.

Hải lái trên xa lộ Hà Nội thì ghé vào cửa hàng Toyota Đông Sài Gòn nói sửa xe. Tranh thủ lúc nhân viên lơ là, Hải phóng xe chạy mất hút trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân.

Đề nghị ai từng là nạn nhân của đối tượng trên (ảnh) sớm đến trụ sở Công an để trình báo.

Nhất Minh
.
.
.