27 giờ trong biển lửa

Thứ Sáu, 24/03/2017, 09:30

Vụ cháy xảy ra lúc 9h ngày 23-3 tại Công ty Kwong Lung, cho đến khi khống chế cơ bản hai lần đám cháy là 5h sáng 24-3. Các lực lượng chữa cháy đã dốc toàn lực chữa cháy suốt gần 20h đồng hồ, với lực lượng tham gia của Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh. 



Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã cử 50 cán bộ cùng 6 xe chữa cháy các loại và 3 tấn hóa chất xuống Cần Thơ hỗ trợ dập lửa. 

Các chiến sĩ chữa cháy đã phải thức trắng đêm khống chế và dập tắt ngọn lửa.

Đám cháy bất ngờ phát hỏa trở lại và cháy lan sang nhà kho liền kề vào lúc 21h ngày 23-3. 

Cán bộ chiến sĩ triển khai phương án chữa cháy. 
Phía bên trong toà nhà như "biển lửa", cán bộ chiến sĩ chia nhiều hướng tiếp cận khống chế đám cháy.
Nhiều chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị thương
Khuôn mặt sạm khói

Mọi công tác, phương hướng được triển khai trong tích tắc nhằm khống chế đám cháy.

Các lực lượng dồn sức chữa cháy. 
Triển khai các vị trí công tác, chiến đấu. 

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng – Cục phó cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công an) đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng tiếp nước, nối vòi rồng chia làm nhiều hướng tiếp cận. 
Bên trong toà nhà bốc cháy dữ dội, các bức tường từ tầng 5 liên tục rơi bê tông xuống khi gặp nhiệt độ nóng, lạnh. 
Cảnh sát giao thông, trật tự, cơ động, 113 làm nhiệm vụ giữ ANTT ngoài hiện trường. 

Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp đôn đốc, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ chữa cháy tại hiện trường. 

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo và nghe báo cáo tiến độ công tác chữa cháy. 
Các lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long và Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh. 
Lực lượng chữa cháy xuyên đêm. 

Tầng trệt của toà nhà được lực lượng tiếp cận. 

Nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy. 
Lực lượng chăm sóc y tế hỗ trợ cán bộ chiến sĩ tại hiện trường.
Công tác di dời tài sản của người dân được thực hiện khẩn trương.
Các lực lượng tập trung chữa cháy. 
Nhiều mảng bê tông trên các tầng rơi ầm ầm xuống bên dưới, sát vị trí cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.
Vòi rồng được chia làm nhiều hướng tiếp cận ngọn lửa từ bên ngoài.

Bên trong, lực lượng đang nỗ lực dập lửa. 

Đến 5h ngày 24-3, đám cháy cơ bản được khống chế. 
Phút thảnh thơi, nghỉ tiếp sức sau những giờ chiến đấu của cán bộ chiến sĩ.

Văn Đức - Vĩnh Lĩnh
.
.