Bộ Tư lệnh CSCĐ tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An, Hà Tĩnh

Thứ Ba, 23/07/2019, 19:30
Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019) và 57 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2019), Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Trung tướng Phạm Quốc Cương - Tư lệnh CSCĐ làm Trưởng đoàn đã đến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.


Trước anh linh của các Anh hùng liệt sỹ tại Khu di tích Truông Bồn (Nghệ An), Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Trung tướng Phạm Quốc Cương bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Trung tướng Phạm Quốc Cương cùng các đại biểu dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Khắc ghi lời Bác dạy năm xưa: “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sỹ là người có công với Tổ quốc với Nhân dân, bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải yêu thương và giúp đỡ họ”, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã có nhiều hoạt động thiết thực như: thăm hỏi, tặng hàng nghìn xuất quà, giúp đỡ các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc phần mộ các liệt sỹ, nghĩa trang, đài tưởng niệm, thắp nến tri ân...

Bên cạnh đó, huy động hàng vạn ngày công tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong toàn Bộ Tư lệnh xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho các gia đình khó khăn trên địa bàn đơn vị đóng quân; tổ chức hàng ngàn diễn đàn sinh hoạt, hành hương về địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống…

Trung tướng Phạm Quốc Cương cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Truông Bồn

Chương trình “Về nguồn” của Bộ Tư lệnh là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng về truyền thống yêu nước, về lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm phải sống, chiến đấu, lao động, học tập, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục ra sức phấn đấu đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã chọn.

N.H - L.C
.
.