Brazil – Thụy Sỹ: 1- 1

Neymar chơi mờ nhạt, vũ công samba nhọc nhằn chia điểm

Thứ Hai, 18/06/2018, 03:23

Chỉ ít giờ sau khi nhà đương kim vô địch Đức bất ngờ phải nhận trận thua sốc 0-1 trước Mexico, Brazil cũng đã phải trải qua một trận đấu vô cùng nhọc nhằn và vất vả trước đối thủ được đánh giá yếu hơn – đội tuyển Thụy Sỹ.


Sau 90 phút, Brazil được đánh giá rất cao của HLV Tite đã chịu chia điểm với Thụy Sỹ với tỉ số 1-1. Nhập cuộc đầy quyết tâm, nhưng Brazil lại vấp phải lối chơi được tổ chức rất tốt và kỷ luật của đội bóng Châu Âu.

Trong bối cảnh ấy, tưởng chừng khoảnh khắc xuất thần của Coutinho với cú cứa lòng hoàn hảo mang về bàn mở tỉ số ở ngay phút 20 sẽ giúp những vũ công samba có một trận đấu tưng bừng và dễ dàng hơn.

Thế nhưng, điều ấy rốt cuộc đã không xảy ra. Dù sở hữu một đội hình tràn ngập ngôi sao, nhưng Brazil không những không thể gia tăng cách biệt. Ngược lại, họ còn để cho Thụy Sỹ bất ngờ có được bàn san bằng tỉ số ngay sau giờ nghỉ.

Phút 50, từ quả đá phạt góc như đặt của Shaqiri, Zuber sau một tình huống xử lý khá tinh quái với trung vệ Miranda đã thoải mái đánh đầu tung lưới Brazil.

Việc đội bóng xứ sở đồng hồ có được bàn gỡ hòa có lẽ cũng ít nhiều bắt nguồn từ sự trùng xuống của Brazil sau khi khai thông được bế tắc. Ở thời điểm ấy, thay vì tiếp tục gia tăng áp lực tấn công, với sự thận trọng của mình, Tite lại chủ động cho các học trò đá chậm lại, đưa trận đấu về một thế trận cò cưa.

Neymar đã không thể giúp Brazil có được chiến thắng ở trận ra quân.

Và điều này phần nào khiến họ phải trả giá. Nhưng điều đáng nói là sau khi bị Thụy Sỹ đưa trận đấu về vạch xuất phát, Brazil dù đã rất nỗ lực, HLV Tite đã nỗ lực điều chỉnh tung hết những con bài tẩy của mình vào sân. Nhưng Neymar và các đồng đội vẫn bất lực trong việc thêm 1 lần nữa tìm được mành lưới của thủ thành Sommer.

Brazil cũng đã tạo ra được 1 số tình huống đáng kể. Nhưng công bằng mà nói đó cũng không phải là các pha dứt điểm mà các cầu thủ áo vàng ở trong bối cảnh thoải mái và thực sự nguy hiểm. Thế nên, cũng dễ hiểu vì sao chúng không đủ để hạ gục thủ môn của đội tuyển Thụy Sỹ.

Trận hòa này tất nhiên chưa phải là thảm họa với Brazil. Nhưng kết quả này tiếp tục nối dài những kết quả đáng thất vọng của các ông lớn trước các đối thủ yếu ở World Cup lần này. Pháp phải rất chật vật và cần đến vận may mới đánh bại được Australia 2-1. Argentina bị Iceland cầm hòa 1-1. Đức phơi áo 0-1 trước Mexico. Và giờ là Brazil bị Thụy Sỹ chia điểm.

Thụy Sỹ chưa bao giờ được xếp vào hàng những đội bóng mạnh của Châu Âu. Nhưng họ đã đủ sức mang đến rất nhiều khó khăn cho Brazil. Việc bàn thắng duy nhất của Brazil đến từ pha xử lý xuất thần của 1 cá nhân, chứ không phải kết quả của lối chơi đồng đội, phối hợp hoa mỹ cũng có thể coi là minh chứng cho sự bất lực của đội bóng Nam Mỹ ở trận đấu này.

Những kết quả này, dường như cho thấy một thực tế là thế giới bóng đá đang thay đổi. Ở đó khoảng cách giữa các nền bóng đá đang thu hẹp lại. Dưới tác động của toàn cầu hóa; của sự giao thoa, học hỏi dễ dàng hơn giữa các phong cách bóng đá khác nhau, một đội bóng mạnh không còn có thể thoải mái đàn áp một đối thủ yếu hơn.

Ngược lại, những kẻ bị đánh giá yếu hơn nhờ sự tổ chức tốt và học hỏi các phong cách chơi bóng hiện đại hoàn toàn có thể biến mình thành những chướng ngại vật đáng kể. Thậm chí, sự đổi thay ấy cũng có thể nhìn thấy rõ ở cả những ông kẹ như Brazil.

Đội bóng này hiện nay đã không còn chơi thứ bóng đá tận hiến, hấp dẫn. Họ đã sẵn sàng thể hiện sự thực dụng khi cần thiết. Nhưng tiếc cho Brazil, hôm nay, sự thay đổi từ bỏ phong cách truyền thống của mình đã lại khiến họ phải trả giá.

Bàn thắng: Brazil: Coutinho (20’) – Thụy Sỹ: Zuber (50’)

Đội hình thi đấu:

Brazil: Alisson - Danilo , Thiago Silva , Miranda , Marcelo   - Casemiro  (Fernandinho 60’)  - Paulinho (Renato Augusto 67’), Coutinho  - Willian , Neymar - Gabriel Jesus (Firmino 79’)

Thụy Sỹ: Sommer – Lichtsteiner (Lang 87’), Schaer, Akanji , R. Rodriguez - Behrami  (Zakaria 71’), G. Xhaka - Shaqiri , Dzemaili , Zuber     - Seferovic  (Embolo 80’)


Tuệ Minh
.
.
.