Dọn phòng thấy tiền, nữ tạp vụ nảy sinh lòng tham

Thứ Sáu, 01/12/2017, 15:59

Trong lúc dọn phòng của bà Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, Phạm Thị Thu Thuỷ nhìn thấy túi xách có chứa tiền liền nảy sinh lòng tham và hai lần lấy trộm thì bị phát hiện.


Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa có kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Phạm Thị Thu Thuỷ (28 tuổi, ngụ quận 4, TP Hồ Chí Minh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo nội dung vụ trộm, Thuỷ là nhân viên tạp vụ, làm việc bán thời gian trong khu nhà ở thuộc Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ (đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3).

Khoảng 20h ngày 17-5-2017, Thuỷ đang làm việc nhà thì bà Smita Pant (Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ) kêu vào dọn dẹp phòng ngủ.

Trong lúc dọn dẹp, Thuỷ thấy túi xách của bà Smita Pant để trên giường nên mở ra xem thì thấy bên trong có chiếc ví nhỏ đựng nhiều tiền đô la Mỹ. Thuỷ lấy toàn bộ số tiền trên cho vào túi quần rồi tiếp tục làm việc.

Tối cùng ngày, Thuỷ về nhà đếm số tiền vừa trộm được thì có 695 USD.

Sáng hôm sau, Thuỷ đem số tiền này ra tiệm vàng gần nhà chuộc lại bộ vòng vàng đã cầm trước đó. Sau đó, Thuỷ đổi số vòng này và mua lại chiếc lắc và nhẫn vàng cùng số tiền thối lại hơn 3 triệu đồng. 

Chiều 18-5, Thuỷ trở lại Tổng lãnh sự quán làm việc. Trong lúc dọn phòng cho bà Smita Pant, Thuỷ tiếp tục lục ví người này lấy trộm tiếp 1.500 USD. Sau khi lấy trộm tiền, Thuỷ đem cất giấu ở khu vực để đồ phía trước nhà vệ sinh.

Đến ngày 19-5-2017, bà Smita Pant phát hiện bị mất tiền nên đến Công an trình báo. Thuỷ bị Công an mời lên làm việc.

Tại trụ sở Công an, đối tượng thừa nhận hành vi trộm tiền và khai ra chỗ giấu 1.500 USD để thư ký bà Smita Pant tìm lại đưa cho chủ.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.