Vụ 'mượn tên' người khác để làm viên chức hơn 11 năm ở Phú Yên:

Vì sao cơ quan chức năng chậm xử lý sai phạm?

Thứ Năm, 26/03/2015, 09:47
Báo CAND có bài điều tra: “Mượn tên” người khác để làm viên chức hơn 11 năm. Vụ việc bê bối này phát sinh tại Trường tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên từ giữa tháng 3/2003 nhưng đến tháng 1/2014 mới bị lộ diện.
>> "Mượn tên" người khác để làm viên chức hơn 11 năm

Từ khi báo phát hành đến nay nhiều bạn đọc trong giới công chức, viên chức ở Phú Yên đặt câu hỏi vì sao sai phạm đã rõ, thế nhưng hơn một năm trôi qua các cơ quan chức trách ở huyện Đông Hòa vẫn chưa xử lý nghiêm minh ?

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, từ năm 1997 bà Ngô Thị Kim Trang, trú ở khu phố Phú Hiệp 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đã “mượn” văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở của em gái là Ngô Thị Diễm Thúy để đăng ký học bổ túc văn hóa, sau đó đi học thư viện tại Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Khánh Hòa. Với tấm bằng trung cấp thư viện, từ ngày 15/3/2003 bà Ngô Thị Kim Trang được tuyển dụng làm nhân viên thư viện Trường tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung bằng tên tuổi Ngô Thị Diễm Thúy.

Hành vi “mượn tên” người khác để làm viên chức nêu trên đã có người phát hiện từ trước nhưng không dám tố cáo, vì đối tượng vi phạm là con dâu của ông Nguyễn Ngọc Chấn - nguyên Trưởng phòng giáo dục – đào tạo huyện Tuy Hòa, sau đó lần lượt giữ chức Trưởng phòng giáo dục – đào tạo, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa và đã bị miễn nhiệm từ tháng 7/2011.

Mãi đến đầu tháng 1/2014, khi nhập dữ liệu vào máy tính Bảo hiểm xã hội huyện Đông Hòa mới phát hiện Ngô Thị Diễm Thúy – nhân viên thư viện Trường tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung có trùng họ tên, năm sinh, quê quán và cả giấy chứng minh nhân dân với người em gái Ngô Thị Diễm Thúy – giáo viên Trường PTTH Lê Trung Kiên, huyện Đông Hòa.

Trường Tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung - nơi hơn 11 năm qua bà Ngô Thị Kim Trang “mượn tên” Ngô Thị Diễm Thúy để làm nhân viên thư viện.

Khi chiêu trò “mượn tên” người khác để trở thành viên chức bị lộ diện, UBND, Phòng nội vụ, Phòng giáo dục – đào tạo huyện Đông Hòa chỉ đạo xử lý vụ việc. Trong phiên họp Hội đồng kỷ luật Trường tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung ngày 6/12/2014 đã biểu quyết xử lý kỷ luật nhân viên thư viện Ngô Thị Diễm Thúy bằng hình thức buộc thôi việc.

Do Hiệu trưởng Trường tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung đã nghỉ dài hạn vì tai nạn đột biến, trong khi Phó Hiệu trưởng Phạm Ngọc Bé chỉ được Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa phân công xử lý công việc nhà trường bằng công văn, không được giao chức trách đứng đầu đơn vị bằng quyết định có giá trị pháp lý nên không đủ thẩm quyền ban hành quyết định xử lý kỷ luật viên chức theo quy định pháp luật.

Vì lẽ đó, ngày 10/12/2014 Trường tiểu học số 3 Hòa Hiệp Trung có văn bản đề nghị UBND, Phòng nội vụ, Phòng giáo dục – đào tạo huyện Đông Hòa xem xét về thẩm quyền xử lý kỷ luật và gia hạn thời hạn ban hành quyết định xử lý. Tiếc rằng các cơ quan chức trách ở huyện Đông Hòa lúng túng không xử lý được “tình huống dích dắc” nêu trên, nên phải thỉnh thị Sở nội vụ tỉnh Phú Yên kiểm tra hồ sơ để hướng dẫn thực thi.

Thủ tục xử lý kỷ luật rườm rà, ngày 13/2/2015, UBND huyện Đông Hòa có văn bản số 363, giao Phòng nội vụ tham mưu cho Chủ tịch huyện hủy toàn bộ hồ sơ kỷ luật, đồng thời báo cáo cụ thể hành vi vi phạm của viên chức Ngô Thị Diễm Thúy để tiến hành xử lý kỷ luật lại theo quy định pháp luật. Nhưng hơn một tháng qua vụ việc vẫn còn “treo nợ” trên giấy!?

Đã đến lúc Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cần sớm có những động thái kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc “độc nhất vô nhị” này.

Tiên Châu
.
.
.