Bé 4 tuổi bị bỏng ở nhóm trẻ gia đình

Thứ Tư, 16/03/2016, 19:46

Chiều 16-3, Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy, UBND phường Bình Thủy đã mời chủ nhóm trẻ gia đình Mai Hồng (đường Nguyễn Truyền Thanh, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) đến làm việc về việc nhóm trẻ này để một bé đang theo học ở đây bỏng hết dương vật.


Cụ thể, 17h30’ chiều 14-3, thầy Minh Phú trụ trì chùa Phước Tuyền (quận Bình Thủy) phát hiện cháu Nguyễn Hoàng Long (4 tuổi) con nuôi của chùa đi học về bị bỏng hết dương vật, đau đớn khó chịu. Nhà chùa đã đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị.

Tại đây, các bác sĩ (BS) yêu cầu làm thủ tục nhập viện vì vết bỏng của cháu khá sâu.

Cháu Long bị bỏng hết dương vật do bị tô hủ tiếu nóng đổ vào người.

BS Trần Việt Hoàng, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, cho biết: “Cháu Long nhập viện trong tình trạng dương vật sưng nề, chẩn đoán do bỏng nước sôi độ 2. Hiện đang điều trị bằng kháng sinh và theo dõi kỹ diến biến vết thương. Nhanh nhất cũng phải một tuần đến 10 ngày cháu Long mới xuất viện được”.

Còn bà Phạm Thị Hải Phong, chủ nhóm trẻ Mai Hồng phân trần, lúc 15h ngày 14-3 vào giờ ăn xế của các cháu lớp mầm và chồi do cô Bùi Thị Nhung phụ trách. Trong lúc cô Nhung chia thức ăn cho các cháu thì không ngờ cháu Long bưng tô hủ tiếu lên rồi bị đổ vào đổ vào người. Sau khi sự việc xảy ra nhà trường có sơ cứu cho bé. Đến 17h15’ cùng ngày phụ huynh rước bé về nhà.

Cũng theo bà Phong, sang ngày 15-3, nhà trường có hỏi thăm phụ huynh của bé chỗ bé điều trị để đến thăm nhưng phụ huynh không cho biết. Đến sáng ngày 16-3, nhà trường có đến nhà chùa gặp trụ trì có nhã ý xin cùng chùa lo tiền thuốc men nhưng chùa không đồng ý.

Tuy nhiên, thầy Minh Phú trụ trì chùa Phước Tuyền không đồng ý với cách giải thích trên. Thầy Phú cho rằng, sau khi sự việc xảy ra lẽ ra nhà trường phải thông báo ngay cho phụ huynh để đưa cháu tới cơ sở y tế gần nhất sơ cứu nhằm xoa dịu nỗi đau và giảm thiểu tối đa vết thương cho bé. Tuy nhiên, nhà trường không làm chuyện đó mà chỉ xem là chuyện thường. Ngược lại, tối hôm đó nhà chùa đã gọi điện đến nhà trẻ rất nhiều lần để thông báo tình hình của bé Long nhưng các cô ở trường không bắt máy.

ThầyMinh Phú cũng cho biết: “Từ hôm xảy ra vụ việc đến nay cô giáo của nhóm trẻ không đến bệnh viện thăm cháu, cũng không ghé nhà chùa để xin lỗi mà chỉ đến sáng 16-3 khi tôi báo vụ việc lên chính quyền địa phương và chính quyền địa phương thông báo lại cho nhà trường biết thì bà Phong mới đến chùa để gặp tôi. Tôi có trả lời trước mắt tôi phải tập trung lo cho con tôi. Còn những chuyện khác sẽ có chính quyền làm việc”.

Liên quan đến vụ việc, chiều 16-3, bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thủy cho biết: :Phường vừa nắm được thông tin và đang mời các bên có liên quan đến để làm việc nhằm nắm bắt cụ thể tình hình, sau đó sẽ có kết luận, nếu nhà trường sai sẽ xử lý nghiêm”.

Được biết, nhóm trẻ gia đình Mai Hồng được thành lập từ năm 2011 do bà Phạm Thị Hải Phong làm chủ. Nhóm trẻ có 3 giáo viên và 1 nhân viên làm việc ở đây, với 33 bé theo học ở 2 lớp chồi + mầm và lớp lá.

Đức Văn - P.T
.
.
.