2 em bé bị trao nhầm ở Ba Vì đã trở về với gia đình

Thứ Năm, 19/07/2018, 13:37
Sáng 19-7, 2 gia đình 2 cháu bé bị trao nhầm ở Bệnh viện Đa khoa (BVĐK)  huyện Ba Vì, Hà Nội, 6 năm trước đã được trao về với bố mẹ đẻ. Cuộc gặp giữa 2 gia đình diễn ra tại chính BVĐK huyện Ba Vì (Hà Nội) với sự có mặt của đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội.


Câu chuyện trao nhầm con diễn ra vào ngày 1-11-2012, khi chị Phùng Thị Thu Hiền (vợ anh Phùng Giang Sơn, ở xã Tây Đằng, huyện Ba Vì) và chị Vũ Thị Hương (ở xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) cùng đến sinh con tại BVĐK Ba Vì. Họ sinh con chỉ cách nhau 20 phút và do sự tắc trách của 2 nữ hộ sinh, 2 cháu bé đã bị trao nhầm cho 2 gia đình.

Trong 6 năm qua, anh Sơn đã phát hiện có nhiều điểm bất thường, nên đã đi xét nghiệm ADN và kết quả khẳng định có sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, do hai gia đình vẫn chưa có tiếng nói chung nên việc trao đổi lại 2 bé đến nay mới diễn ra.

Trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng, 2 gia đình đã ký cam kết trao nhận các con về với bố mẹ đẻ của mình…

Tại buổi lễ trao nhận, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BVĐK huyện Ba Vì, cho rằng, sau những sự cố xảy ra, điều vui mừng nhất lúc này là các gia đình đã tìm lại được đứa con đã thất lạc 6 năm qua. Ông Hùng cũng bày tỏ sự cảm ơn 2 gia đình đã phối hợp để BV khắc phục hậu quả vụ trao nhầm con một cách tốt nhất.

2 gia đình 2 cháu bé tại buổi lễ trao nhận lại con

Với sự tự thoả thuận giữa các bên, BV đã thanh toán toàn bộ các chi phí đi lại và làm xét nghiệm ADN, đồng thời, hỗ trợ khắc phục một phần tổn thất về tinh thần đối với 2 gia đình. 

Ồng Nguyễn Quốc Hùng cũng đã trao số tiền hỗ trợ của BV cho hai gia đình vì sự cố trao nhầm con 6 năm trước, mỗi gia đình 150 triệu đồng và khẳng định, việc BV trao tiền cho hai gia đình là hoàn toàn tự nguyện, 2 gia đình không đòi hỏi về vật chất.

 Lãnh đạo BVĐK huyện Ba Vì cũng đề nghị các cơ quan liên quan tạo điều kiện sớm hoàn thiện lý lịch tư pháp cho các bé khi trở về với bố mẹ đẻ, đồng thời đề nghị Sở Y tế Hà Nội hỗ trợ để bé Phùng T.H. (con ruột chị Hương) được học tập tại Hà Nội, nơi chị Hương đang làm việc. BV cũng cam kết sẽ hỗ trợ hết khả năng về sức khỏe để các cháu được học tập bình thường. Nếu các cháu có biểu hiện bất thường về sức khoẻ cũng như tâm lý, BV sẽ chi toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho các cháu.

Nhiều lần rơi nước mắt tại buổi trao lại 2 đứa trẻ, chị Vũ Thị Hương nghẹn ngào cho biết, chị vui mừng khi vì tìm được con ruột của mình, nhưng 6 năm nuôi dưỡng cháu M., chị đã gắn bó, yêu thương cháu như con ruột của mình, nay phải xa cháu chị rất đau lòng. Điều chị Hương lo nhất là hiện nay tâm lý của cháu Đoàn Nhật M. chưa ổn định, nên vẫn chưa chịu chấp nhận gia đình mới của mình. Đó là nguyên nhân khiến chị luôn trì hoãn việc hoàn thiện các thủ tục trao trả con.

Chị Hương cũng bày tỏ nguyện vọng sau khi trao nhận các bé, chị vẫn được gia đình anh Sơn tạo điều kiện để chị đi lại, quan tâm, thăm nom cháu.

Chị Phùng Thị Thanh Hiền khẳng định hai bên gia đình sẽ qua lại thường xuyên và tạo điều kiện tốt nhất để hai cháu gặp gỡ, với mong muốn các bé được sống vui vẻ, học hành chu đáo.

2 gia đình dự kiến sẽ cho 2 cháu Đoàn Nhật M. và Phùng Thanh H. học cùng trường khi vào lớp 1. Chị Hương có thể sẽ xin nghỉ dạy tại Hà Nội để cùng các con dần thích nghi với cuộc sống mới.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp của BVĐK huyện Ba Vì, do đến đêm ngày 18-7, BV và hai gia đình mới thống nhất được thời gian gặp nhau để làm việc là vào sáng 19-7. 

Ngày 18-7, BV đã đón chị Vũ Thị Hương từ Hà Nội về Ba Vì để sáng 19-7 gặp gỡ và trao 2 cháu cho 1 gia đình. Ban đầu, 2 gia đình muốn việc trao trả các bé diễn ra trong phạm vi 3 bên.

Thanh Hằng -Xuân Trường

.
.
.