Đội bóng nhiều tiền & tiếng còi "méo" của trọng tài

Thứ Hai, 09/05/2016, 14:23
Vẫn có những trọng tài rất đáng trân trọng, những người mà ngay cả khi đưa ra một quyết định sai, giới chuyên môn vẫn tin đấy không phải là cái sai về tư tưởng. Nhưng thật lạ là cũng những trọng tài thổi "sai" và "méo" khi điều khiển những trận đấu của những đội bóng nhiều tiền, và càng lạ hơn khi cái "sai", cái "méo" ấy lại khiến đội bóng có tiền hưởng lợi.

Chuyện Hải Phòng

Đoạn cuối V.League 2011, bóng đá Hải Phòng đứng trên bờ vực xuống hạng, và thế là ban lãnh đạo CLB quyết định lập ra cả một ban chống xuống hạng với kinh phí hoạt động cho ban này là 10 tỷ đồng cho 4 trận đấu cuối mùa.

Không biết 10 tỷ rốt cuộc đã được chi phí cho ai, và như thế nào nhưng trong hai trận đấu mang tính sống còn trên sân nhà Lạch Tray, trước "đối thủ ngang cơ" Hoà Phát Hà Nội (giờ đã giải thể) và trên sân Gò Đậu, trước "đối thủ vượt trội" Bình Dương, Hải Phòng đều thắng.

Ở trận đấu trên sân Lạch Tray, ông trọng tài tên L. ngay từ đầu đã đè ngửa Hoà Phát ra xử ép, khiến HLV Nguyễn Thành Vinh tức phát điên, và cặp bầu Long - bầu Vũ ức đến nỗi rơi nước mắt. Cũng chính vì quá ức trọng tài và cho rằng "bóng đá Việt Nam không thể lên được với những trọng tài như thế" mà bầu Vũ - bầu Long quyết định bỏ bóng đá.

Còn ở trận Hải Phòng - Bình Dương, ở những phút cuối trận, ông trọng tài tên Q đã lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, trong sự phản ứng dữ dội của đội chủ sân Gò Đậu. Điều đáng nói là giám sát trọng tài trong trận đấu ấy chính là ông Nguyễn Văn Mùi - người hiện nay vẫn đang là chủ tịch Hội đồng Trọng tài Quốc gia.

Có lẽ tình huống Penalty hôm ấy quá trắng trợn nên không cần mổ băng, không cần trao đổi, nghiên cứu nhiều, ngay sau trận đấu, ông Mùi đã xuống sân và nói với các phóng viên: "Trọng tài Q. đã sai".

Chuyện đến tai ông Lê Hùng Dũng - người khi ấy đang là Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính VFF, nhưng lại có tiếng nói quyết định tới nhiều vấn đề của VFF.

Không cần họp hành nhiều, ông Dũng nói ngay: "Với những trọng tài như ông L., ông Q., phải đuổi ngay, đuổi vĩnh viễn. Vì còn những người như thế, bóng đá Việt Nam còn bị phá".

Thế đấy, đã có những nhà quản lý bóng đá bắt bệnh rất nhanh, và xử trí rất mạnh những ông trọng tài có những tiếng còi méo trắng trợn, không ai chấp nhận nổi. Và xử rồi thì những ông trọng tài tuyệt đối không dám kêu ca gì. 

"Vua" Mùi cần phải xử mạnh tay trường hợp trọng tài Hà Anh Chiến. H.M.

Chuyện Thanh Hoá

Kể từ cuối mùa giải năm ngoái, khi tập đoàn FLC vào cuộc, Thanh Hoá bỗng trở thành một đội bóng lắm tiền nhiều của. Với sự hỗ trợ của những ông chủ giàu có, yêu bóng đá, năm nay Thanh Hoá ồ ạt mua cầu thủ và đặt mục tiêu cố gắng giành ngôi vô địch. Phải nói sự "đổi đời" của bóng đá Thanh Hoá là một tín hiệu tốt, đáng mừng với không chỉ riêng địa phương này, mà với cả V.League nói chung. Vì, trong nhiều năm nay cuộc đua vô địch V.League cũng chỉ quanh quẩn với những cái tên cũ kỹ.

Thế nhưng lại có những điều mà đến lúc này người ta thấy lạ là trong cả hai trận đấu gần đây nhất trên sân Thanh Hoá, các đội khách đều bị trọng tài thổi ép một cách trắng trợn.

Ở vòng đấu trước, trong trận Thanh Hoá - Hoàng Anh Gia Lai, ai cũng thấy ông trọng tài Nguyễn Đức Vũ có những tiếng còi như muốn "đè ngửa" Hoàng Anh ra để ép, khiến một cầu thủ nổi tiếng là ngoan hiền như Văn Toàn cũng phải phản ứng.

Còn ở vòng này, lại đến lượt ông trọng tài Hà Anh Chiến tưởng tượng ra một quả 11m trong một tình huống mà cầu thủ Thanh Hoá ngã bên ngoài vòng cấm, từ đó gián tiếp giúp Thanh Hoá gỡ hoà 2-2.

Điều đáng nói, ở tình huống này, ông Hà Anh Chiến đứng khá xa, nhưng cảm giác chỉ cần cầu thủ Thanh Hoá ngã xuống là rất nhanh, ông đã chỉ tay vào chấm phạt, mà không một chút đắn đo, suy nghĩ hay tham khảo ý kiến của các trọng tài biên - người có góc quan sát thuận lợi hơn.

Như đã nói ngay từ đầu, trong giới trọng tài hiện nay, chúng tôi vẫn thấy và ngưỡng mộ những trọng tài chân chính, điển hình như trọng tài Võ Minh Trí. Nhưng với những tiếng còi méo xệch như của các ông Nguyễn Đức Vũ, Hà Anh Chiến trên sân Thanh Hoá thì đúng là thật khó chấp nhận.

Trước đây, ông Lê Hùng Dũng từng đuổi vĩnh viễn hai ông trọng tài thổi có lợi cho "đội nhiều tiền" Hải Phòng trong bối cảnh mà đội này vung tiền lo trụ hạng, còn bây giờ, trước những cái sai khó coi của các ông Nguyễn Đức Vũ, Hà Anh Chiến - những cái sai có lợi cho "đội bóng nhiều tiền" FLC Thanh Hoá, VFF, VPF có xử được không?

Nếu nói "không" là cực kỳ vô trách nhiệm!.

Phải công khai để gỡ lại niềm tin của người hâm mộ

Trả lời báo chí, chủ tịch Hội đồng trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định trọng tài Hà Anh Chiến đã sai khi nghĩ ra qua 11m cho Thanh Hoá, nhưng cho biết, mức độ sai đến đâu, xử lý như thế nào sẽ "diễn ra trong vòng nội bộ", theo đúng nguyên tắc.

Theo chúng tôi, đúng là FIFA khuyến cáo BTC các giải đấu không nên công khai lỗi lầm và mức độ xử phạt các ông vua sân cỏ, nhưng trong những trường hợp đặc biệt, cần phải có ngoại lệ.

Thực tế là Hội đồng trọng tài QG với ông trưởng ban Nguyễn Văn Mùi cũng từng tạo ra một ngoại lệ khi ông trọng tài Xuân Hoà "bẻ còi" trong trận Đà Nẵng - Đồng Tâm Long An ở mùa giải 2006 - 2007.

Theo đánh giá của ông Mùi khi ấy, vì nhận thấy đấy là một vụ sai phạm nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến niềm tin của người xem nên những đánh giá, kết luận và xử trí về trọng tài sau đó đã được công khai cho báo giới.

Theo đánh giá của rất nhiều chuyên gia bóng đá thì vụ việc của ông Hà Anh Chiến mới đây cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện niềm tin của người xem, và vì vậy cũng nên công khai tất cả.

Tuấn Thành


"Vẫn còn chuyện ông bầu cho tiền trọng tài...."

Đấy là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của cựu bầu Nguyễn Đức Kiên - PCT VPF trong lễ tổng kết lượt đi V.League 2012. Thời điểm ấy, bầu Kiên đưa ra những bằng chứng khiến cho các ông bầu bị tố cáo không thể hé răng phản ứng, và cũng chính từ những bằng chứng này mà đã có 5 trọng tài bị đuổi vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá nước nhà. Trước đó, vào đầu những năm 2000, bóng đá Việt Nam cũng từng rúng động với một đường dây tiêu cực của các trọng tài, do cựu trọng tài Lương Trung Việt cầm đầu.

Rõ ràng, mặc dù vẫn có những trọng tài sáng nước, nhưng trong hơn chục năm qua, vấn đề trọng tài với những tiếng còi méo xệch, khó chấp nhận vẫn là một vấn nạn lớn của bóng đá Việt Nam.

Ngọc Anh

Phan Đăng
.
.
.