Thắng Singapore, Thái Lan "bắt kịp" U22 Việt Nam

Chủ Nhật, 01/12/2019, 17:07
Với chiến thắng đậm 3-0 trước U22 Singapore, "đoàn voi chiến" đã san bằng điểm số với Việt Nam và Indonesia khi có cùng 6 điểm dù đã đấu nhiều hơn 1 trận.

Sau thất bại 0-2 trước Indonesia ở trận ra quân, một áp lực rất lớn đã dồn lên vai thày trò Nishino, tuy nhiên "đoàn voi chiến" đã khiến người hâm mộ xứ chùa vàng phần nào bớt đi sự "giận dữ" với chiến thắng đậm trước Brunei.

Trước thềm trận đấu với U22 Singapore, Thái Lan tỏ ra rất quyết tâm giành chiến thắng. Quyết tâm ấy được hiện thực chỉ ít phút sau khi bóng lăn.  Jaroensak đã có pha dứt điểm chính xác để mở tỉ số cho U22 Thái Lan. Cách biệt nhanh chóng được nhân đôi cho đội bóng áo xanh chỉ 10 phút sau đó với một pha phối hợp như đá tập giúp Suphanat dễ dàng ghi bàn trong thế đối mặt với thủ môn Singapore.

Thái Lan có được 6 điểm sau 3 trận tại SEA Games 30. Ảnh: FAT.

Những phút sau đó dù Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhưng thế trận vẫn hoàn toàn nằm trong tay "đoàn voi chiến" Jaroensak và Supachok trở thành 2 mũi nhọn đáng sợ trên hàng công đội bóng áo xanh. Cặp đôi này liên tục "hành hạ" hàng thủ đội bóng đảo quốc sư tử.Với thế trận như thế không khó để Thái Lan có được bàn thắng thứ 3.Kritsada có bóng trống trải bên cánh phải, căng sệt vào cấm địa để Peerawat sút một chạm vào góc xa.

Sau khi đã có được một khoảng cách tỷ số an toàn, trong hiệp 2, HLV Akira Nishino rút dần những trụ cột như Supachai ra khỏi sân, tuy thế với những nhân tố còn lại Thái Lan vẫn tự tin chơi đôi công với U22 Singapore. Bên kia chiến tuyến đội bóng đến từ đảo quốc sư tử đã làm tất cả những gì có thể nhưng không thể nào xuyên thủng mảnh lưới của đoàn voi chiến.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 cho Thái Lan, "đoàn voi chiến" tạm thời chiếm được vị trí thứ 2 cùng có được 6 điểm như Indonesia và Việt Nam. Giờ đây "đoàn voi chiến" sẽ có thể "tọa sơn quan hổ đấu" xem hai đối thủ chính là Việt Nam và Indonesia chạm trán nhau trong trận đấu diễn ra sau đây ít giờ.

Bình Nguyễn
.
.
.