Đâu mới là ứng viên vô địch thực thụ tại World Cup 2018?

Thứ Ba, 19/06/2018, 15:29
Sau lượt trận đầu tiên vòng bảng World Cup 2018, mọi dự đoán ban đầu về các ứng viên vô địch đã có sự xáo trộn rất lớn. Vậy, các đội tuyển nào mới là ứng viên thực thụ?

Trước khi bước vào vòng chung kết World Cup 2018 tại Nga, dựa vào tên tuổi đội bóng và các ngôi sao đang sở hữu, giới phân tích cho rằng, những “ông” lớn của bóng đá thế giới như Đức, Brazil, Argentina, Pháp… là những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, với những gì diễn ra sau lượt trận đầu tiên của vòng bảng, các ứng viên thực thụ cho chức vô địch có lẽ sẽ  không có tên 4 “ông” lớn nêu trên.

Các “ông” lớn bé nhỏ!

Có thể nói, World Cup lần này đã hội tụ đầy đủ những ngôi sao hàng đầu trong thời điểm hiện tại của bóng đá thế giới. Đương nhiên, những đất nước có truyền thống bóng đá như Brazil, Pháp, Argentina… đang sở hữu trong đội hình của mình nhiều ngôi sao nhất. Đó là những Messi, Sergio Aguero, Di Maria, Pogba, Griezmann, Mbappe, Giroud, Neymar, Coutinho… Tuy nhiên, thực tế những gì đã diễn ra trên các sân cỏ của nước Nga không cho thấy hi vọng sáng sủa nào cho các đội bóng này.

Nỗi thất vọng đầu tiên phải kể đến đội tuyển Pháp khi họ chạm trán Australia ở lượt trận đầu tiên. Pháp sở hữu trong mình đội hình gần 1,8 tỷ Đô La, đội hình đắt giá nhất ở World Cup lần này và đương đầu với đối thủ hạng trung Austrralia không có một ngôi sao nào. Tuy nhiên, những chú Gà trống Gô-Loa đã thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt khi không thể triển khai các phương án tấn công hiệu quả.

Ngược lại, Austrralia nhỏ bé lại chơi bóng chững chạc với những cú tạt cánh đánh đầu nguy hiểm. Chiến thắng 2-1 của Pháp trước Austrralia may mắn có được từ một quả phạt đền và một pha đốt lưới nhà của hậu vệ Austrralia. Đội hình tỉ đô đã không thể tạo ra được một khoảng cách đáng kể nào đối với đội hình không có ngôi sao. Có được 3 điểm chật vật và đầy may mắn, chắc chắn những người lạc quan nhất cũng không dám nghĩ đến việc tuyển Pháp sẽ tiến xa ở mùa giải năm nay.

Ứng viên gây thất vọng lớn nhất sau lượt trận đầu tiên của World Cup năm nay chính là đội tuyển Đức, nhà đương kim vô địch World Cup 2014 khi bất ngờ để thua với tỉ số 0-1 trước Mexico. Công bằng mà nói, đội bóng đến từ châu Mỹ đã có một trận đấu rất hay. Họ nhập cuộc cởi mở, tự tin, chơi bóng chủ động, sòng phẳng với các nhà đương kim vô địch. Thể lực, tốc độ, khát khao thi đấu của các cầu thủ và chiến thuật hợp lý của HLV đã giúp các cầu thủ Mexico có được bàn thắng xứng đáng sau pha phản công chớp nhoáng.

Đương kim vô địch Đức gây thất vọng lớn ngay trận đầu ra quân.

Ngược lại, các nhà vô địch Đức lại cho thấy bộ mặt già nua và thiếu sức sống của mình. Những Ozil, Khedira, Muller, Werner di chuyển chậm chạp và thiếu tinh thần chiến đấu. Ngoại trừ Toni Kroos hoạt động năng nổ và có nhiều đường chuyền sắc sảo cho các đồng đội. Chính chàng tiền vệ đang khoác áo Real Madrid đã có pha sút phạt hàng rào rất đẳng cấp. Nhưng đáng tiếc là bóng đã khẽ chạm tay thủ môn Mexico và đập trúng xà ngang của đội bóng châu Mỹ.

Mặc dù bị dẫn bàn từ phút thứ 35 của trận đấu, nhưng trong hơn 65 phút còn lại, đội tuyển Đức đã không thể tìm được đường đến mảnh lưới của Mexico, chấp nhận muối mặt với trận thua 0-1. Sau trận đấu này, các nhà đương kim vô địch sẽ gặp nhiều thách thức trong việc sở hữu tấm vé vượt qua vòng bảng chứ chưa nói đến việc bảo vệ ngôi vương.

Cùng với đó, 2 ứng viên đến từ Nam Mỹ là Argentina và Brazil đã không cho thấy được sức mạnh như kỳ vọng. Ra sân ở trận đấu đầu tiên gặp đội bóng nhỏ bé Iceland lần đầu được tham dự World Cup, Messi và các đồng đội chỉ có thể dành được 1 điểm với thế trận không vượt trội. Cùng với đó, ứng viên Brazil cũng bị chia điểm trước đội tuyển Thụy Sĩ.

Ở trận đấu này, ngôi sao Neymar đã bị bắt “chết”, không thể vượt qua được hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, khoa học của đội bóng đến từ châu Âu. Không thể có được 3 điểm sau trận đầu ra quân trước các đối thủ yếu, 2 đội bóng Nam Mỹ cho thấy đã tự gạch tên mình khỏi danh sách các ứng viên vô địch hàng đầu ở World Cup năm nay.

Những ứng viên thực thụ

Tây Ban Nha là một trong những ứng viên hiếm hoi thể hiện được đúng năng lực và phẩm chất của mình đúng như dự đoán. Ở trận mở màn gặp đối thủ Bồ Đào Nha, Isco và các đồng đội có tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội lên đến 65%. Xưa nay người ta vẫn nói, bóng đá Nam Mỹ là nghệ thuật còn các cầu thủ của họ là nghệ sĩ.

Nhưng xem Tây Ban Nha đá ở trận này, người ta mới thấy, các cầu thủ xứ bò tót mới là những nghệ sĩ đỉnh cao của làng túc cầu thế giới. Họ làm chủ trái bóng hoàn toàn, phối hợp với nhau như những mảnh ghép hoàn hảo, như bản nhạc hài hòa giữa các nốt thăng trầm đã được lập trình sẵn.

Tây Ban Nha chỉ có được 1 điểm với trận hòa 3-3 nhưng xét về thế trận, họ đã lấn lướt các cầu thủ “hàng xóm” của mình. Cả 3 bàn thắng của đội tuyển Bồ Đào Nha đều đến từ đôi chân huyền ảo của siêu sao Ronaldo. Một mình tiền đạo của Real Madrid đã chống lại cả đội hình ngôi sao của Tây Ban Nha.

Bên cạnh đó, dưới sự điều hành của trung vệ nổi tiếng Pepe, hàng phòng ngự vốn vô địch EURO 2016 đã chặn đứng nhiều pha tấn công nguy hiểm của nhà vô địch thế giới năm 2010. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Tây Ban Nha cho thấy, họ thực sự xứng đáng là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch World Cup năm nay.

Ở thời điểm hiện tại, tuyển Bỉ đang là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Ứng viên thứ 2 có thể kể đến đó chính là đội tuyển Bỉ. Ngay trong trận đầu ra quân, Hazard và các đồng đội đã nhấn chìm Panama với tỉ số 3-0. Thực tế ở trận đấu ấy, nếu tận dụng tốt cơ hội, Bỉ sẽ có ít nhất hơn 5 bàn thắng. Đất nước Bỉ chưa bao giờ kỳ vọng vào đội tuyển của họ như World Cup lần này. Trước trận đấu với Panama, thậm chí có tờ báo hàng đầu của Bỉ đã dành đến 6 trang để viết về đội tuyển quốc gia của mình!

Đương nhiên thủ quân Hazard là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở trận đấu này. Tiền vệ đang thuộc biên chế của CLB Chelsea đã tả xung hữu đột, có mặt trên khắp các mặt sân để cầm bóng, chuyền bóng và phối hợp với các đồng đội. Bên cạnh đó, Lukaku cho thấy, anh là một trong những “sát thủ” hàng đầu của World Cup lần này khi lập cú đúp vào lưới Panama bằng một pha đánh đầu và một cú lốp bóng đẳng cấp.

Ngoài ra, De Bruyne và các đồng đội còn lại cũng là những mắt xích rất hoàn hảo trong đội hình tuyển Bỉ. Ở trận ra quân, mặc dù chỉ ghi được 3 bàn thắng, nhưng tuyển Bỉ đã phô diễn một lối chơi đẹp mắt với lối tấn công đa dạng và giàu sức mạnh. Với những gì đang diễn ra, tuyển Bỉ hứa hẹn sẽ đi sâu vào giải đấu năm nay và sẵn sàng “gieo sầu” cho bất cứ đội bóng nào để hiện thực giấc mơ lần đầu lên ngôi vô địch ở giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Vũ Cảnh
.
.
.