Manchester United đại thắng ngày ra quân:

Thương hiệu đỏ đã trở lại?

Thứ Ba, 16/08/2016, 08:39
Kể từ ngày HLV huyền thoại Alex Ferguson ra đi, M.U đã mất thương hiệu thảm hại. Dưới sự dẫn dắt của David Moyes - "người được lựa chọn... nhầm" hay Luis Van Gaal - "người bảo thủ", có những lúc M.U có thể bị đánh dễ dàng bởi những đội bóng dưới cơ. Thế nên khi Mourinho xuất hiện, thực hiện hàng loạt cải cách về nhân sự, người hâm mộ M.U hy vọng "thương hiệu đỏ" sẽ trở lại. Điều này liệu sẽ thành sự thực chỉ sau trận ra quân đại thắng?


Trận ra quân với Bournemouth, M.U không mặc áo đỏ truyền thống (vì đấy cũng là màu yêu thích của đội chủ nhà), mà mặc áo trắng, nhưng đấy rõ ràng là 90 phút ra quân rất đỏ. 

Đỏ khi người ghi bàn khai thông bế tắc lại là Mata - người đã từng bị Mourinho "đày ải" ở Chelsea, nhưng có vẻ khi tái ngộ nhau ở M.U, mối quan hệ giữa đôi bên đã được cải thiện đáng kể. 

Đỏ khi cặp song sát đáng chú ý Ibrahimovic - Rooney cùng nổ súng, trong đó cú sút xa, đưa bóng đi sệt, căng, găm vào góc lưới của Ibrahimovic thực sự là một pha làm bàn đẳng cấp. 

Trong khi Ibra nói rất rõ là mình đến M.U vì ở đó có Mourinho thì Rooney suốt thời gian dài vừa qua đã bị đặt nhiều dấu hỏi về phong độ, thế nên khi cả hai người - một mới, một cũ cùng nổ súng, và quan trọng hơn - cùng phối hợp nhuần nhuyễn bên nhau, Mourinho có lý do để mà phấn khởi. 

Đây là lần đầu tiên M.U thắng được Bournemouth trên sân của đội bóng này sau nhiều năm, và đây cũng là chiến thắng quen thuộc của Mourinho trong những trận đấu khai mạc giải, có vẻ tất cả đang chạy đi rất trơn tru, đúng hướng.

Khoảnh khắc chiến thắng của thầy trò M.U.

Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến hài lòng với chiến thắng của đội nhà, không ít fan hâm mộ M.U lại có những ý kiến hoàn toàn khác. Thứ nhất, họ phê phán Mourinho đã không tung vào sân tân binh Henrikh Mkhitaryan, dù anh này đã hoà nhập rất nhanh và thường xuyên đá chính trong các trận đấu giao hữu trước mùa giải. 

Có người thâm chí còn đặt ra câu hỏi: Với cách sử dụng nhân sự lạ lùng như thế, không biết người đang làm HLV trưởng M.U là Mourinho hay... Luis Van Gaal? Cần nhắc lại, thời Van Gaal, ngoại trừ những tích cực về việc sử dụng cầu thủ trẻ - những người lớn lên, trưởng thành ở lò đào tạo M.U, có rất nhiều vấn đề nhân sự bị người hâm mộ và cả giới chuyên môn chỉ trích.

Thứ hai, đáng nói hơn, người hâm mộ M.U chưa nhìn thấy hình ảnh của một đội bóng "cửa trên" trong trận đấu với một đội bóng mà xét về cá giá trị đẳng cấp lẫn giá trị tiền bạc đều bị đánh giá rất thấp so với mình. Quả thật, cho đến trước khi có bàn thắng của Mata - một bàn thắng đến từ hai sai lầm ngớ ngẩn liên tiếp của đối phương thì xét về mặt thế trận M.U không hơn đối thủ. 

Và kể cả quãng thời gian sau đó, người ta cũng không nhìn thấy một M.U tấn công thật sự thanh thoát như từng có dưới thời Alex Ferguson thuở nào. Tuy nhiên cũng không khó lý giải điều này bởi triết lý bóng đá của Ferguson và Mourinho là rất khác nhau. Mà thật ra cũng chẳng phải đợi tới khi M.U chính thức ra quân, ngay từ khi cái tin Mourinho chính thức cầm quân M.U được xác nhận, người ta đã dự đoán về việc sẽ có một M.U chơi bóng chặt chẽ đầy thực dụng.

Một trận đấu đầu tiên chưa nói lên nhiều điều, nhưng sẽ không bất ngờ nếu ở mùa giải năm nay "thương hiệu đỏ" thực sự sẽ trở lại. Chỉ có điều nó trở lại theo một cách khác, thậm chí là rất khác so với cái hình ảnh một M.U cống hiến thuở xưa.

"Người điên" Jurgen Klopp suýt... ôm hận

Trận đấu tâm điểm của vòng 1 giải Ngoại hạng Anh năm nay giữa Arsenal - Liverpool đã diễn ra mãn nhãn với kết quả là chiến thắng 4-3 cho đội khách. Điều đáng nói là chỉ sau hơn một giờ thi đấu, Liverpool đã dẫn trước 4-1, và ở trên đường piste, HLV trưởng Jurgen Klopp - người nổi tiếng là hay thể hiện những cảm xúc mạnh mẽ, giàu biểu cảm đã nhảy lên ăn mừng cứ như thể đội bóng của mình chắc thắng.

Thực tế thì sau đó Arsenal đã vùng lên, ghi 2 bàn nữa, và nếu may mắn hơn họ hoàn toàn có thể cân bằng tỷ số ở những phút cuối cùng.

Sau trận đấu, Jurgen Kloop thừa nhận: "Tôi suýt nữa đã phải hối hận vì ăn mừng quá sớm. Sau khoảnh khắc ăn mừng, tôi nhận ra trận đấu còn tới 30 phút nữa".

Jurgen Klopp cũng hết lời ca ngợi tinh thần thi đấu của các học trò, và cho rằng, nếu tiếp tục giữ nguyên ngọn lửa tinh thần này, Liverpool sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho cuộc đua vô địch năm nay.

Ở phía ngược lại, thuyền trưởng Wenger thừa nhận các cầu thủ Arsenal đã mắc phải những sai lầm khó chấp nhận ở hàng phòng ngự, và ông không muốn nhìn thấy điều này lặp lại trong những trận đấu lớn dạng này.

Ngọc Anh


Diệp Xưa
.
.
.