Nhà chùa gần 10 năm tiếp sức thí sinh tới trường thi

Thứ Năm, 30/06/2016, 22:01
Chiều ngày 30-6, tức trước giờ bước vào môn thi đầu tiên, nhà chùa đã làm lễ cầu an, nguyện cho các em sức khỏe, minh mẫn để bước vào kỳ thi.


Gần 10 năm qua, cứ mỗi dịp bước vào kỳ thi Đại học, cao đẳng (nay là kỳ thi THPT Quốc gia), Ban chủ trì chùa Vạn Hạnh, đường Phù Đổng Thiên Vương, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) lại mở rộng vòng tay nâng đỡ cho hàng trăm thí sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi ăn chốn ở.

Gần 200 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được chùa Vạn Hạnh đưa về bố trí nơi ăn ở miễn phí

Năm nay, gần 200 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016 tại Cụm thi 52 do Trường ĐH Đà Lạt chủ trì được Chùa Vạn Hạnh đưa về bố trí nơi ăn ở miễn phí. Đáng chú ý, các thí sinh được nhà chùa nhận về, đưa đón đến các điểm thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi không phân biệt tôn giáo. 

Để các em có sức khỏe, đảm bảo tốt tinh thần bước vào kỳ thi, nhà chùa đã kêu gọi các phật tử cùng chung tay giúp đỡ thí sinh. Năm nay, hơn 40 người tình nguyện viên đến chùa lo chuyện cơm nước, phục vụ thí sinh không chỉ trong việc ăn uống mà còn hướng dẫn cách đi lại, di chuyển tới các địa điểm thi.

Chiều ngày 30-6, tức trước giờ bước vào môn thi đầu tiên, nhà chùa đã làm lễ cầu an, nguyện cho các em sức khỏe, minh mẫn để bước vào kỳ thi.

Thí sinh ở tại chàu Vạn Hạnh xếp hàng vào làm lễ cầu an vào chiều ngày 30-6 

Chủ trì chùa Vạn Hạnh, Thượng tọa Thích Viên Thanh cho biết, gần chục năm rồi, cứ mỗi khi bước vào kỳ thi nhà chùa lại chuẩn bị những điều kiện cần thiết như chỗ ăn ở, phương tiện đi lại để đón thí sinh về ở miễn phí. Rất nhiều thí sinh sau khi thi đậu quay trở lại học, mỗi dịp đến mùa thi lại tình nguyện tìm đến chùa tiếp sức cho các thí sinh.

Em Trương Thị Hải, thí sinh đến từ huyện Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, khi vừa lên tới Đà Lạt, gặp các anh chị tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, em trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương, đi thi chỉ với 500.000 đồng trong người nên em đang rất lo chỗ ăn ở. Vậy là Hải được các tình nguyện viên chở tới chùa Vạn Hạnh. Tại đây, em được bố trí nơi ăn, chốn ở với các bạn cùng cảnh ngộ.

Hải tâm sự: “Dọc đường bắt xe buýt lên Đà Lạt em cứ thấp thỏm lo sợ không đủ tiền trọ suốt 6 ngày thi, nay được ăn ở miễn phí ở chùa thì 500.000 này có khi vẫn còn nguyên vẹn cầm về”.

Lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt trao thư cảm ơn tới vị chủ trì chùa Vạn Hạnh

TS Nguyễn Duy Mậu, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt cho biết, trong thời điểm khó khăn về nơi ăn nghỉ cho thí sinh trong đợt cao điểm kỳ thi THPT Quốc gia như hiện nay việc chùa Vạn Hạnh giúp đỡ các thí sinh là nghĩa cử cao đẹp, được xã hội hoan nghênh.

Chính vì vậy, trong dịp này lãnh đạo Trường ĐH Đà Lạt đã tới thăm hỏi, trao thư cảm ơn tới các tổ chức, cá nhân đã chung tay tiếp sức cho thí sinh tới trường thi.

Kim Ngân
.
.
.