Hỗ trợ khẩn cấp đồng bào 3 tỉnh miền Trung bị thiệt hại bởi mưa lũ

Thứ Bảy, 10/10/2020, 18:43
Ngày 10/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho các gia đình bị thiệt hại bởi mưa lũ trong mấy ngày vừa qua tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Quảng Nam với tổng trị giá hàng hoá trên 476 triệu đồng.


Theo đó, Trung ương Hội hỗ trợ tỉnh Quảng Bình 250 thùng hàng gia đình, 11 thùng viên lọc nước Aquatab trị giá gần 194 triệu đồng; hỗ trợ tỉnh Quảng Trị 150 thùng hàng gia đình, 11 thùng viên lọc nước Aquatab trị giá hơn 130 triệu đồng; hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 200 thùng hàng gia đình, 11 thùng viên lọc nước Aquatab trị giá hơn 152 triệu đồng.

Các hội viên Hội Chữ thập đỏ vận chuyển hàng cứu trợ đến các điểm để tổ chức cấp phát cho bà con.

Các hội viên dùng thuyền chở hàng cứu trợ vào sâu vùng lũ lụt để mang hàng cứu trợ đến tận tay bà con vùng lũ.

Đại diện Trung ương Hội chữ thập đỏ cũng cho biết, mỗi thùng hàng gia đình gồm: 1 thùng nhựa 70 lít, 1 xô nhựa 10 lít, 1 gáo nước, 2 chăn, 1 màn, 1 nồi nhôm, 1 chảo nhôm, 1 ấm nước nhôm. Còn các viên lọc nước Aquatab sẽ giúp bà con tại các vùng ngập lụt có nước sạch an toàn để sử dụng, phòng tránh nguy cơ dịch bệnh do thiếu nước sạch sinh hoạt. Hàng cứu trợ  sẽ được Trung ương Hội vận chuyển từ kho Đà Nẵng đến các tỉnh, thành trong ngày 10/10 để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lớn gây ngập lụt tại miền Trung đã khiến 11 người chết và mất tích, thiệt hại nhiều tài sản. Cụ thể, mưa lớn gây ngập lụt sâu trên diện rộng và nhiều hình thái thiên tai, khiến 4 người bị thiệt mạng.

Trong đó, Đắk Lắk: 1 người, Gia Lai: 1 người, Quảng Trị: 1 người, Quảng Ngãi: 1 người. Mưa lũ cũng đã khiến 7 người bị mất tích. Trong đó, Quảng Trị: 5 người, Thừa Thiên Huế: 1 người, Gia Lai 1 người; và khiến 3.250 hộ dân bị ngập lụt nghiêm trọng, phải sơ tán.

Người dân vùng lũ vui mừng đón nhận thùng hàng cứu trợ.

Hình ảnh một nhà dân bị ngập trong bùn lầy sau khi lũ rút

Nhiều ngôi nhà bị ngập đến tận nóc
Tâm Minh
.
.
.