Hãy cứu giúp bé trai người dân tộc bị suy tủy nặng

Thứ Năm, 24/12/2015, 08:58
Tình cờ, trong một chuyến công tác tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chúng tôi gặp em Vàng Mí Sò, trú tại huyện Đồng Văn, Hà Giang đang điều trị tại Khoa Ghép tế bào gốc của Viện. Vàng Mí Sò là một trong những bệnh nhân đặc biệt của khoa bởi hoàn cảnh hết sức đáng thương. Em lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.


Năm nay Vàng Mí Sò đã 17 tuổi nhưng người em gầy gò, gương mặt  lúc nào cũng thoáng nỗi buồn. Nước da của em xanh tái, hệ quả của căn bệnh suy tủy xương mà em đang mắc phải. Đi cùng Sò xuống Viện để điều trị bệnh là cô giáo chủ nhiệm của em, chị Ma Thị Chấm. 

Chia sẻ về hoàn cảnh của Sò với chúng tôi, chị Chấm rơm rớm nước mắt, kể: Trong gần 20 học sinh chị chủ nhiệm thì chị dành tình cảm đặc biệt cho học sinh Vàng Mí Sò. Bởi lẽ, em mồ côi cha mẹ ngay từ lúc mới lọt lòng. Khi ấy, đúng vào những ngày trời giá rét nhất, bố nuôi của em bây giờ là anh Vàng Chìa Sính, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn đang đi chợ thì thấy một cháu bé đỏ hỏn quấn sơ sài trong chiếc khăn mỏng đặt bên vệ đường.

Mặc dù gia đình anh Sính rất nghèo, lại sống ở nơi mà điện chưa có, nước sạch cũng không, từ trung tâm xã đến nhà anh chỉ có thể đi bộ mà chưa có đường dành cho xe máy. Thế nhưng không ngần ngại, anh đã mang Sò về nhà, chăm sóc em như con đẻ của mình. Em Sò đã lớn lên bằng tình thương yêu của bố mẹ nuôi. 

Hiện nay, Sò đang theo học lớp 9C Trường PTDT nội trú huyện Đồng Văn, Hà Giang. Tuy không phải là học sinh giỏi nhưng Sò rất ngoan ngoãn, chăm chỉ và được thầy cô, bạn bè quý mến. Đầu năm 2015, bỗng nhiên em có những biểu hiện bất thường về sức khỏe. Sò thường xuyên bị mệt mỏi, nước da xanh tái, chảy máu mũi và chân răng. 

Biết gia đình Sò hoàn cảnh rất khó khăn, không có tiền đưa em đi khám bệnh nên cả trường đã chung tay quyên góp tiền ủng hộ để đưa em đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán Sò bị thiếu máu trầm trọng và đã chuyển em xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Mặc dù rất thương con nhưng bố mẹ nuôi của em cũng không thể đi cùng xuống Hà Nội do điều kiện kinh tế không cho phép. Tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, các bác sỹ chẩn đoán em bị bệnh suy tủy mức độ nặng. 

Em Vàng Mí Sò tại lớp học khi chưa bị bệnh.

Theo ThS.BS. Nguyễn Hữu Chiến, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, em Vàng Mí Sò nhập viện trong tình trạng thiếu máu nặng, bị xuất huyết đường tiêu hóa, xuất huyết dưới da, nhiễm khuẩn ngoài da, nhiễm khuẩn huyết. Sau đó em được các bác sĩ chẩn đoán bệnh suy tủy xương mức độ nặng. 

Sau khi được chẩn đoán bệnh, Vàng Mí Sò được hội chẩn toàn Viện dưới sự chủ trì của GS.TS. Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng và phác đồ được lựa chọn cho Sò là điều trị tích cực bằng kháng sinh mạnh, thuốc ức chế miễn dịch, truyền máu (có lọc bạch cầu, chiếu xạ, xét nghiệm CMV âm tính)... để chuẩn bị cho việc ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài. 

Đồng thời, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã chủ động tìm đơn vị máu dây rốn phù hợp HLA trong Ngân hàng máu dây rốn của Viện để có thể ghép tế bào gốc tạo máu đồng loài cho Sò trong thời gian sớm nhất. Vì đây là phương pháp duy nhất có thể điều trị khỏi bệnh suy tủy xương. Tuy nhiên, số tiền để điều trị bệnh cho em Vàng Mí Sò rất tốn kém (có thể lên đến 800 triệu đồng) do bệnh của em đã khá nặng.

Với hoàn cảnh và bệnh tình của em Vàng Mí Sò, Báo CAND rất mong nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, bạn đọc gần xa để em có thêm tiền chữa bệnh, động viên tinh thần em cố gắng vượt qua khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Quỹ XHTT, Báo CAND, số 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 043.9420.595.

Nguyễn Hương
.
.
.