Báo CAND, Công ty Motorola Solutions:

Thăm, tặng quà cho cán bộ Công an bị thương khi bắt đối tượng truy nã

Thứ Sáu, 14/07/2017, 08:30
Ngày 13-7, Thượng tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND đã đến Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội thăm và tặng quà cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng, Đội phó Đội truy bắt, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Cao Bằng.

Ngày 12-7, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng đã bị thương khi anh cùng các trinh sát tham gia bắt giữ đối tượng Nông Văn Mẫn, SN 1988, trú tại xóm Nà Ma, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, Cao Bằng- một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, cuối tháng 9-2012, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng và Đồn Biên phòng Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nông Trung Thành và Đinh Văn Công đang đi xe máy vận chuyển 1 bánh heroin trọng lượng 346,07 gram. Sau khi bị bắt, hai đối tượng trên khai nhận còn có Nông Văn Mẫn cùng tham gia.

Thượng tá Nguyễn Thúy Quỳnh, Phó Tổng Biên tập Báo CAND thăm, tặng quà cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng.

Ngày 3-12-2012, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nông Văn Mẫn về tội mua bán trái phép chất ma túy nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua công tác xác minh được biết, đối tượng Mẫn đang lẩn trốn tại khu vực vành đai biên giới Việt Nam - Trung Quốc và thường xuyên vượt sông về thăm gia đình tại xóm Nà Ma, xã Minh Long, huyện Hạ Lang, gây bức xúc, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Năm 2016, xét thấy tính chất, mức độ nguy hiểm của Nông Văn Mẫn, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã xác lập chuyên án truy bắt đối tượng trên phạm vi toàn quốc.

Rạng sáng 12-7, sau khi nắm tình hình, nhận định Nông Văn Mẫn đang trốn trong nhà, tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Hạ Lang, Công an xã Minh Long tổ chức bao vây truy bắt. Với bản tính liều lĩnh, manh động, đối tượng Mẫn đã chống trả quyết liệt, gây thương tích cho nhiều đồng chí trong đó có Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng.

Quá trình vật lộn bắt giữ đối tượng Mẫn, Thiếu tá Thắng đã bị vỡ đốt ngón tay trỏ bàn tay phải. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết không để tội phạm trốn thoát, mặc dù tay phải rất đau nhưng Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng vẫn cố gắng ghì chặt đối tượng bằng tay trái để đồng đội cùng phối hợp, bắt giữ thành công đối tượng. Sau đó, Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng đã được đưa về Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội phẫu thuật.

Mặc dù cánh tay phải vẫn còn rất đau, ngón trỏ mới được các bác sỹ phẫu thuật, song Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng vẫn đón chúng tôi với vẻ rắn rỏi vốn có của trinh sát nhiều năm băng rừng vượt núi bắt giữ các đối tượng truy nã.

Bên giường bệnh, anh chia sẻ: “Đối tượng Mẫn rất to cao. Hắn vùng vẫy, chống trả quyết liệt. Lúc bị thương, mình không cảm thấy đau mà chỉ nghĩ trong đầu làm sao phải bắt giữ bằng được đối tượng”.

Cảm phục tinh thần hết mình vì công việc của Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng, Thượng tá Nguyễn Thúy Quỳnh đã trao 3 triệu đồng trích từ Quỹ “Dũng cảm bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Công ty Motorola Solutions tài trợ cho Thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng cùng lời chúc anh khỏe mạnh, tiếp tục góp phần vào công tác giữ gìn bảo vệ trật tự an toàn xã hội.

Nguyễn Hương
.
.
.