Người có duyên phá “kỳ án”

Thứ Bảy, 11/02/2023, 10:02

Trung tá Dương Tư Thường, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang không thể nhớ hết đã cùng đồng đội trực tiếp tham gia đấu  trí với hung thủ, giải mã được bao nhiêu vụ án hình sự. “Người có duyên phá những vụ kỳ án" là biệt danh mà đồng đội dành cho anh…

Cuộc đấu trí với hung thủ trắng đêm trong vụ án thi thể bé gái 7 tháng tuổi được chôn tại bờ kè Công viên 30-4 (thuộc khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang) cách đây hơn một năm là vụ án khiến anh rất nhớ.

Một buổi trưa ngày đầu tháng 11/2021, Công an địa phương nhận được tin báo về một thi thể bé gái 7 tháng tuổi được chôn tại bờ kè Công viên 30-4. Lúc bấy giờ Trung tá Dương Tư Thường được lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự phân công đến hiện trường, phối hợp điều tra, làm rõ vụ án, trấn an dư luận địa phương.

Nhận lệnh từ chỉ huy, Trung tá Dương Tư Thường tức tốc lên đường. Trên suốt đoạn đường dài 60km từ TP Long Xuyên đến TP Châu Đốc, anh đã liên hệ với Công an địa phương để nắm sơ bộ về vụ việc. Thông tin ban đầu, người báo tin cháu bé bị chôn tại bờ kè công viên chính là mẹ của nạn nhân - Nguyễn Thị Mỹ (SN 1992, cư trú: khóm 3, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc). Người chôn thi thể cháu bé chính là mẹ của nạn nhân và cha dượng Nguyễn Văn Hồng (SN 1998, nơi cư trú: tổ 11, khóm 1, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc). Lời khai ban đầu của các đối tượng thể hiện do cháu bé đang ngủ thì bị bệnh lên cơn đau, co giật, dù đã được sơ cứu bằng cách nặn chanh vào miệng, ép lồng ngực  nhưng đã không qua khỏi nên đem đi chôn.

Người có duyên phá “kỳ án” -0
Trung tá Dương Tư Thường lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Lượm – hung thủ gây án trong vụ giết người xảy ra vào 16/1/2023 tại huyện Châu Phú, An Giang.

Thời điểm bấy giờ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi công tác điều tra, tiếp cận đối tượng, thu thập thông tin gặp rất nhiều khó khăn. Với phương châm “biết người, biết ta – trăm trận, trăm thắng”, Trung tá Dương Tư Thường cùng các trinh sát đã tỉ mỉ ghép nhặt từng thông tin về nhân thân và lai lịch của Mỹ và Hồng. Theo đó, Mỹ là đối tượng nghiện ma túy tại địa phương. Mỹ có 2 đứa con nhưng lại khác cha, đứa con trai lớn 4 tuổi, còn con gái là bé Kim. 2 đứa con đều ở với mẹ, nhưng 2 người cha của 2 đứa bé lại không chung sống với Mỹ mà người mẹ này lại sống như vợ chồng với một nam thanh niên vừa ra tù và nhỏ hơn Mỹ 6 tuổi. Chàng “phi công hờ” Nguyễn Văn Hồng cũng là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa chấp hành án xong vào 3 tháng trước, trở về địa phương.

Nghi ngờ lời khai của các đối tượng không đúng, Trung tá Dương Tư Thường tìm đến hiện trường thứ nhất của vụ án là nơi ở của Hồng và Mỹ. Tại đây, nhiều chứng cứ, thông tin liên quan vụ án dần được hé mở và nhân vật thứ 3 xuất hiện. Theo nguồn tin từ người dân cung cấp, sau khi ra tù về địa phương, Hồng có mối quan hệ mật thiết với Trần Điền (SN 1997, nơi cư trú: tổ 19, khóm Châu Thành, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc) cũng là đối tượng nghiện nhiều năm chuyên đi trộm cắp vặt để lấy tiền sử dụng ma túy.

Lấy lời khai từ mẹ nạn nhân, Điều tra viên dày dặn kinh nghiệm Dương Tư Thường đánh đòn tâm lý vào tình cảm mẹ con thiêng liêng, thức tỉnh tình mẹ trong tâm thức của người phụ nữ nghiện hút. Trong những giọt nước mắt, Mỹ khai nghi ngờ “gã chồng hờ” chính là hung thủ giết chết con nhưng không dám khẳng định vì lúc đó không có mặt ở nhà. “Một chi tiết rất đắt giá là Mỹ khai từ khi về chung sống, Hồng thường xuyên đánh mẹ con Mỹ, nhất là những lúc Hồng phê ma túy mà cháu bé quấy khóc” – Trung tá Dương Tư Thường nói.

Tiếp đó, Trung tá Dương Tư Thường làm việc với Trần Điền, nhân chứng vụ án. Trung tá Dương Tư Thường nhớ lại, thông tin trinh sát thu thập được, mặc dù Điền là kẻ trộm cắp, nghiện hút nhưng lại thường xuyên đi làm công quả tại chùa. Trung tá Thường đánh giá Trần Điền là người sống tình cảm, có tình người, đây là đối tượng mấu chốt của vụ án, chỉ cần hắn khai là vụ án sẽ được làm rõ. Từ chiều cho đến nửa đêm, Trung tá Dương Tư Thường dành thời gian nói về tình người, về luật nhân quả với Trần Điền. Cuối cùng, Trần Điền bị khuất phục, khai nhận.

Đêm xảy ra vụ án, Hồng, Mỹ và Điền tổ chức sử dụng ma túy. Sau khi “phê thuốc” tỉnh dậy đã là 21h30, Hồng kêu Mỹ mang điện thoại đi sạc ở nhà hàng xóm. Khi Mỹ đi khỏi nhà, thì con gái của Mỹ đang ngủ trên võng, thức dậy khóc thét. Lúc này, Hồng bực tức lấy bình (loại  bình dùng cho trẻ em bú sữa, dung tích 250ml) bên trong là nước lạnh, dùng tay trái bứt núm cao su ra ném bỏ, rồi bóp miệng cháu bé, tay phải cầm bình có nước đổ vào miệng cho đến khi nước trào ra ngoài.

Lúc này Điền đứng kế bên nhìn thấy nên đã xô Hồng ra và nói “Con nít người ta mà mày làm gì kì vậy”, Hồng trả lời “Khóc hoài”. Thấy cháu bé đã nằm bất động, Điền chạy đi báo cho Mỹ biết về việc con gái chết và kêu Mỹ về. Trong lúc Điền đi kêu Mỹ, thì Hồng lấy miếng chanh nặn vào miệng nạn nhân nhằm mục đích để nói dối Mỹ là do con bị lên cơn co giật nên nặn chanh vào miệng để tan đờm, sơ cứu nhưng không thành. Lợi dụng trời tối, không ai qua lại, Hồng và Mỹ để thi thể cháu Kim vào ba lô du lịch màu đen, rồi chở ra bờ kè Công viên 30/4 để chôn giấu. Trong thời gian từ khi xảy ra vụ án cho đến lúc bị phát hiện, Hồng thường xuyên đe dọa sẽ giết Trần Điền và đánh đập Mỹ nhằm không cho Trần Điền và Mỹ trình báo Công an.

Hay mới đây, vào ngày 17/1/2023, Trung tá Dương Tư Thường trực tiếp tham gia điều tra, làm rõ một vụ án giết người mà nhân chứng duy nhất lại là người khai báo gian dối. Bà Thái Thị Vốn (SN 1964, nơi cư trú: Ấp Khánh Thuận, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đến cơ quan Công an trình báo sự việc phát hiện con trai bà là Nguyễn Văn Cường (SN 1990) bị đâm chết, nằm trên đám cỏ cách nhà khoảng 40m. Là cán bộ được phân công trực tiếp tham gia điều tra khám phá vụ án, Trung tá Dương Tư Thường nhận định đây là vụ án có tính chất phức tạp, chưa rõ đối tượng gây án, gây hoang mang trong dư luận, nhất vào thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Nhanh chóng tiếp cận hiện trường và hồ sơ ban đầu của vụ án, sau khi xem xét các dấu vết để lại tại hiện trường, nghi vấn lời khai của bà Vốn và ông Nguyễn Văn Lượm (SN 1965) là chồng bà Vốn có nhiều điều ngờ vực nên Trung tá Dương Tư Thường trực tiếp đấu tranh với vợ chồng bà Vốn, ông Lượm.

“Qua đấu tranh về khung thời gian, mối quan hệ gia đình, tình cảm vợ chồng, cha con thì xác định được ông Lượm chính là hung thủ đã sát hại con trai mình. Nhưng vì bà Vốn sợ liên lụy và mang tiếng với bà con xóm giềng nên đã không khai đúng sự thật. Lúc đầu ông Lượm quanh co không thừa nhận, nhưng sau khi làm việc với điều tra viên, ông Lượm đã thừa nhận là người đâm chết Cường” – Trung tá Dương Tư Thường chia sẻ.

Nguyên nhân khiến ông Lượm giết chết Cường là do ông Lượm nghiện rượu, sau mỗi lần uống rượu, ông Lượm thường xuyên chửi mắng và hăm dọa đánh bà Vốn. Mỗi lần như vậy, Cường tỏ ra bực tức, bênh vực mẹ và cự cãi với ông Lượm. Đến chiều tối 16/1/2023, sau khi nhậu xong, ông Lượm tiếp tục chửi và hăm dọa đánh bà Vốn.

Lúc này, Cường cũng mới đi nhậu về thấy, vào khuyên can thì 2 cha con xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Cường dùng tay đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà. Tức giận việc bị con trai đánh, ông Lượm liền vào bếp lấy một con dao Thái Lan chạy ra đâm nhiều nhát vào vùng ngực Cường. Cường bỏ chạy thì bị ông Lượm tiếp tục đuổi theo đâm thêm một nhát vào vai rồi quay về nhà nằm ngủ. Đến khoảng 6h sáng hôm sau, bà Vốn đi chợ phát hiện Cường nằm chết ở đám cỏ gần nhà…

Trần Lĩnh
.
.