Cháu bé chưa đầy 3 tuổi ở Sóc Trăng biết đọc tiếng Việt, tiếng Anh

Thứ Năm, 28/12/2023, 16:23

Để chứng minh khả năng đọc được chữ, chúng tôi đưa một tờ báo cho cháu Huỳnh Bảo Khánh Duy (SN 2021, ngụ Sóc Trăng) đọc. Trong khi mẹ cháu chưa kịp chỉ tay vào các dòng chữ trên tờ báo thì Duy đọc rõ từ “Sóc Trăng”.

Người dân ở xã An Lạc Tây (huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) rất ngạc nhiên khi biết cháu Huỳnh Bảo Khánh Duy (SN 2021), con của vợ chồng anh Huỳnh Văn Anh (SN 1984) và chị Nguyễn Thị Bé Quỳnh (SN 1988) biết đọc tiếng Việt, tiếng Anh, dù cháu chưa một lần đến trường.

Cháu bé chưa đầy 3 tuổi ở Sóc Trăng biết đọc tiếng Việt, tiếng Anh -0
Cháu Duy đọc rành rọt chữ trên tấm thẻ học, dù chưa đến trường. 

Tại nhà, cháu Duy đang ngồi xem các thẻ học với mẹ. Khi chị Quỳnh đưa tấm thẻ học có in chữ tiếng Việt “Quả dâu tây”, cháu đọc đúng chữ, đồng thời chỉ tay vào chữ tiếng Anh bên dưới rồi phát âm từ tiếng Anh khá rõ. Lần lượt, hơn 50 thẻ đọc được cháu Duy đọc chính xác các chữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Chị Quỳnh cho biết, Duy sinh tháng 3/2021, đến tháng 12/2023, cháu mới được 33 tháng. Từ lúc nhỏ đến nay, cháu phát triển, ăn uống, vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác. Khi cháu Duy 18 tháng tuổi, trong một lần chị Quỳnh đưa cháu đến một quán ăn ở địa phương, cháu nhìn vào tấm bảng hiệu của quán đọc to những chữ in trên tấm bảng đó.

Chị Quỳnh vô cùng bất ngờ. Để thử tiếp, chị chỉ vào từng chữ trên tấm bảng hiệu thì con trai đều đọc đúng chữ. Để kiểm tra con, chị Quỳnh mua các bộ thẻ học thông minh rồi đưa cho cháu đọc thử. Lần đầu tiên tiếp xúc với thẻ đọc, Duy đọc đúng từ tiếng tiếng Việt rồi cả từ tiếng Anh trên các tấm thẻ khiến cả nhà bất ngờ. Sau lần đó, chị Quỳnh mang quyển sách tiếng Việt lớp 1, lớp 2 đến mở ra và chỉ vào từng chữ trên trang sách thì cháu đều đọc được. Không chỉ đọc được từ đơn, Duy còn đọc được cụm từ 3 đến 5 chữ.

Chúng tôi thử đưa một tờ báo cho cháu Duy đọc. Trong khi mẹ chưa kịp chỉ tay vào các dòng chữ trên tờ báo thì cháu đọc rõ từ “Sóc Trăng”. Khi mẹ chỉ vào dòng chữ “Tuyên ngôn độc lập” in bên dưới, Duy nhìn vào rồi đọc được ngay. Chúng tôi chỉ ngẫu nhiên một vài cụm từ trên tờ báo thì Duy đều đọc đúng. Tiếp đó, chúng tôi lần lượt viết các từ tiếng Việt như “cá ngừ”, “đi cà kheo”, “cao kều”, “báo thể thao”… và một số từ tiếng Anh đưa cho cháu xem, cháu đều đọc đúng.

Khi người nhà bật ti vi, mở các bài hát, cháu chăm chú nhìn lên màn hình và hát được rất nhiều bài. Để kiểm tra xem cháu biết đọc chữ hay do nghe hát nhiều nên thuộc lời và nhịp điệu bài hát, chúng tôi cho màn hình ti vi dừng lại, rồi chỉ vào chữ bất kỳ trên màn hình thì Duy đọc rõ và đúng. Ngoài đọc được chữ, Duy đếm được số từ 1 đến 30 bằng tiếng Việt, đọc được số từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh.

Vợ chồng chị Quỳnh có 3 con trai, trong đó Duy là con út. Các anh trai của Duy từ nhỏ đến lớn đều khỏe mạnh, đang đi học và không có khả năng đặc biệt như Duy.

V.Đức - C.Xuân
.
.
.