Một cô gái tự tử chết 3 ngày trong nhà nghỉ

Thứ Năm, 27/10/2016, 13:33

Khi lực lượng Công an phá cửa phòng trọ thì phát hiện cô gái đã tử vong. Bước đầu xác định cô gái tắt thở 3 ngày trước đó.


Khoảng 20h ngày 26-10, một đôi nam nữ đến khu nhà trọ trong ngõ 175 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để tìm cô gái tên Nguyễn Ngọc H. (22 tuổi, quê Vĩnh Phúc). Hai người này cho biết, H. mất liên lạc từ nhiều ngày nay.

Chủ nhà trọ ra kiểm tra, thấy xe máy của cô gái vẫn để ở tầng 1 nên đã lên phòng gõ cửa nhưng không ai trả lời, cửa khóa bên trong. Nghi người thuê nhà bên trong gặp chuyện chẳng lành, chủ nhà trọ báo Cảnh sát.

Khi Công an phường Dịch Vọng Hậu đến phá cửa thì phát hiện cô gái đã tử vong.

Trung tá Mạc Đình Thắng, trưởng CA phường Dịch Vọng Hậu cho biết, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy căn phòng không có sự đột nhập từ bên ngoài. Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã tử vong. Bước đầu xác định cô gái tắt thở từ khoảng 3 ngày trước.

 Cơ quan điều tra xác định đây là vụ tự tử.

 Sáng 27-10, gia đình chị H. từ Vĩnh Phúc đã xuống Hà Nội để đưa thi thể cô gái về quê mai táng.

Bình An- Hiệp Hiệp
.
.
.