Thể dục ngoài trời bất chấp mưa gió, giá rét

Thứ Tư, 13/12/2017, 09:54
Sáng sớm nay (13-12), Hà Nội chìm trong cái lạnh giá của mùa đông khi nhiệt độ giảm xuống gần 10 độ, trời mưa bay khiến việc sinh hoạt bình thường bị đảo lộn nhưng bất chấp tất cả vẫn có người xuống đường tham gia các hoạt động thể dục ngoài trời như thường nhật.
Khu vực ven bờ hồ Tây rất dễ bắt gặp những người cao tuổi đạp xe đạp. Với các bác hoạt động này như một bài tập thể dục mỗi buổi sáng.
Sau một chặng đạp xe, những lúc quây quần với nhau bên chén nước trà nóng với nhiều người cao tuổi cũng là một niềm vui không nhỏ.
Một cụ ông có bài tập thể dục khá lạ là đá bóng. 
Tại Công viên Lê Nin nhiều năm trở lại đây xuất hiện một câu lạc bộ khiêu vũ với thành viên là các bác cao niên, hưu trí.
Câu lạc bộ có tên gọi là Chi Lăng (theo tên cũ của Công viên Lê Nin là vườn hoa Chi Lăng)
Nhiều thành viên của CLB Chi Lăng chia sẻ chỉ cần trời không mưa to thì họ vẫn đến tập. Với nhiều bác trong CLB đây vừa là hoạt động thể dụng vừa là cách giao lưu với nhau để có một cuộc sống đẹp
Đường Thanh Niên là địa điểm được rất nhiều người chọn để tập thể dục trong đó không thiếu các cụ cao tuổi.
Từ tập dưỡng sinh đến đánh cầu lông....
Những giây phút giải lao, thả bộ ven hồ ngắm nhìn sương sớm cũng là một điều thú vị.
Bất chấp trời mưa lạnh, từ sáng sớm đã có rất nhiều người cao tuổi tập trung trước cửa đền Quán Thánh để tập thể dục.
Theo nhiều bác tập thường xuyên ở đây chia sẻ trời có lạnh nữa họ cũng ra tập vì đây đã thành 1 thói quen. 
Dự báo tại Hà Nội sẽ còn rét đậm trong mấy ngày tới nhưng có lẽ thời tiết vẫn không cản được những người dân Thủ Đô đam mê hoạt động thể thao.
Hậu Nghệ - Trần Ngọc
.
.
.