Cần Thơ:

Tin thêm về vụ nhân viên y tế tự chặt chân rồi giấu trong tủ

Thứ Hai, 14/11/2016, 20:28
Bác sĩ Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân P.D.K. (27 tuổi, nhân viên Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng, TP Cần Thơ) có tiến triển tốt, tỉnh táo, tiếp xúc bình thường; mỏm cụt ở đùi chân trái đã khô.

Liên quan đến vụ nhân viên y tế tự cắt cụt chân trái của mình, chiều tối 14-11, BS Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân K. (27 tuổi, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Cái Răng, TP Cần Thơ) có tiến triển tốt, tỉnh táo, tiếp xúc bình thường, mỏm cụt ở đùi chân trái đã khô... Dự kiến sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Theo BS Nghiêm, bệnh nhân K. được chuyển vào Khoa cấp cứu của Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ tối 10-11, trong tình trạng chân trái bị cụt, rỉ dịch, tim đều, phổi trong. 

Các BS đã cấp cứu cho bệnh nhân rồi chuyển đến Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình để tiếp tục điều trị. Trong ngày 11-11, BS Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ đã sang khám cho bệnh nhân K. và kết quả cho thấy anh này bị rối loạn lo âu.

Bệnh viện Đa khoa Cái Răng, nơi K. làm việc.

Được biết, trước khi vụ việc xảy ra, K. than phiền với người thân nhức chân và muốn vào bệnh viện cho bác sĩ cắt chân.

Còn lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa quận Cái Răng – nơi K. công tác cho biết, anh này là kỹ thuật viên phục hồi chức năng tại Khoa Y học cổ truyền của bệnh viện.

K. được đồng nghiệp nhận xét là người hiền lành, tính tình dễ chịu. Trước khi xảy ra vụ việc, K. không có biểu hiện gì bất thường vì vậy thông tin anh này tự cắt lìa chân trái của mình khiến nhiều người rùng mình. 

Công an quận Cái Răng xác định, anh K. tự cắt chân mình, không có ai giúp đỡ. Đây là do bệnh lý, không phải án. 

Trước đó, lúc 19h50 ngày 10-11, Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) nhận được tin báo của bà Phạm Thị Chung (53 tuổi) là hộ lý tại Bệnh viện Đa khoa Cái Răng, về việc anh K bị tháo khớp từ chân trái xuống bàn chân chưa rõ nguyên nhân. 

Nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng cùng các cơ quan có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, Công an quận Cái Răng đã làm rõ việc anh K. bị đứt lìa chân trái là do chính bản thân anh này thực hiện. 

Khoa Y học cổ truyền, nơi K. dùng dao y tế cắt đứt chân trái của mình rồi giấu vào tủ.

Theo đó, lúc 17h cùng ngày, đợi các đồng nghiệp về hết, anh K. tự chốt cửa phòng 091 rồi đi tắm. Trong nhà vệ sinh, anh K. dùng các sợi dây thun do mình chuẩn bị sẵn, buộc phần chân trái trên khớp gối lại. 

Buộc xong, K. dùng dao Doctor 100 (loại dao mổ dùng trong y tế) cắt phần thịt tại khớp gối của mình và tháo rời phần chân trái từ đầu gối trở xuống. Sau khi tháo dời chân, K. dùng băng gạc bó phần chân phía trên lại, rửa sạch phần chân đã tháo rời ra. 

K. dùng băng buộc phần chân trái đã tháo rời như ban đầu để đi ra ngoài nhằm tạo hiện trường giả một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, khi K. đứng dậy thì phần chân trái rơi ra nên không thể đi ra ngoài được. K. lết qua phòng đối diện lấy các dây đai của bệnh nhân để bó lại phần chân trái nhưng vẫn không được.

K. đành mang phần chân đã bị cắt rời “cất” vào tủ đầu giường trong phòng 091, rồi qua phòng 092 dùng điện thoại vào căn tin báo tin giả với nội dung: “khi đang ngủ say, bị người khác tháo khớp gối chân trái lúc nào không biết”.

Khám nghiệp hiện trường, thu giữ dấu vết, tang vật có liên quan và làm việc với các nhân chứng có mặt tại Bệnh viện, Công an quận Cái Răng xác định, chính K. đã thực hiện hành vi tự tháo khớp chân trái của mình. 

Qua làm việc, K. khai nhận bản thân mắc chứng bệnh rối loạn nhận dạng toàn diện cơ thể, khiến người mắc bệnh muốn cắt rời tay chân của họ. Bản thân Khánh đã phát hiện căn bệnh trên từ nhỏ, nhưng không nói cho ai biết. 

Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, nơi K. đang điều trị.

Đến khi vào học tại Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, K. tự tìm hiểu căn bệnh của mình thông qua mạng Internet để tìm cách chữa trị nhưng không tìm ra cách nào. Cách duy nhất mà K. biết được là phải loại bỏ phần nhận dạng não bộ xem là phần dư thừa (đối với K. là phần dưới chân trái từ đầu gối trở xuống).

Trong quá trình làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Cái Răng, K. tập trung nghiên cứu về cách tháo khớp gối của mình như thế nào để đảm bảo sức khỏe. Sau khi chuẩn bị, K. tiến hành tháo khớp chân trái của mình như đã nói ở trên.

Đáng chú ý, sau khi được chuyển đến Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, các bác sĩ vận động K. nối lại đoạn chân đã bị cắt lìa nhưng anh này không đồng ý. Các bác sĩ đành khâu mỏm cụt và không nối chân. 

Đức Văn
.
.
.