Những vị khách làm “xấu xí” du lịch Đà Nẵng

Thứ Tư, 29/08/2018, 14:35
Trong khi chính quyền và người dân TP Đà Nẵng luôn nỗ lực bảo đảm môi trường du lịch an toàn, tạo nên hình ảnh một thành phố xinh đẹp, thân thiện và mến khách… thì thời gian qua, Đà Nẵng cũng gặp phải không ít những du khách trong nước và nước ngoài có những hành động “xấu xí”, gây ảnh hưởng không nhỏ tới môi trường du lịch, ANTT chung của thành phố…

Ngày 29-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết, đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố “vị khách” Mai Văn Nhiệm (35 tuổi, ngụ huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế) về hành vi cướp tài sản và cố ý phá hoại tài sản. 

Trước đó, vào tối  ngày 25-8, khi từ Huế vào Đà Nẵng chơi và thăm bạn bè, Nhiệm đã rủ một người bạn đến quán bar trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận Hải Châu) để “tâm sự”. Tại đây, không chỉ uống rượu say, Nhiệm quậy phá, gây rối gây ảnh hưởng đến các khách trong quán bar nên bị nhân viên của quán mời ra ngoài.

Mai Văn Nhiệm  

Bực tức vì bị đuổi ra khỏi quán, Nhiệm xả giận bằng cách nhặt một cây búa ở một công trình xây dựng gần nhà hát Trưng Vương (đường Nguyễn Chí Thanh) rồi chạy thẳng đến phía đường Yên Bái, vung búa đập vỡ kính 3 chiếc ôtô của người dân đỗ trên đường. Không dừng lại, Nhiệm tiếp tục đi bộ đến đường Lê Duẩn, anh ta dùng con dao giấu trong người để đe dọa, cướp tài sản, xe máy của tài xế Grabike là anh Võ Hoàng Thiện (24 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam). 

Vẫn chưa hết “ngáo”, Nhiệm lái chính chiếc xe máy vừa cướp được đèo thêm bình gas lấy trộm của người dân rồi chạy lòng vòng qua các tuyến đường Nguyễn Văn Linh, Lê Đình Dương (quận Hải Châu) để tiếp tục dùng bình gas đập phá thêm hàng loạt ôtô, xe máy đậu bên lề đường…

Hành vi ngông cuồng của Nhiệm đã bị người đi đường phát giác và cấp báo cho Công an quận Hải Châu. Và đến 3h sáng ngày 26-8, Nhiệm đã bị lực lượng Công an bắt giữ trong tình trạng lơ mơ có biểu hiện như ngáo đá…

Điều đáng nói, không phải Nhiệm là du khách duy nhất có những hành vi xấu xí, phản cảm và ảnh hưởng đến ANTT khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại TP Đà Nẵng. Vào 22h30 đêm 12-4 vị khách nam là Doãn Thanh Hiếu (31 tuổi, quê xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình) bị Tổ tuần tra phát hiện khi đang đứng trên mái nhà tầng 2 của trường THPT Tây Sơn trong tình trạng mất kiểm soát…

Đã vậy, du khách Hiếu này còn khiến các đơn vị truyền thông tại Đà Nẵng một phen ngỡ ngàng, Sở Du lịch, Sở TT&TT TP Đà Nẵng phải vào cuộc vì lý do: Người nhà của Hiếu viết đơn “cầu cứu” báo chí, phản ánh rằng: “Đến du lịch tại Đà Nẵng lại bị nhân viên nhà hàng hành hung” phải nhập viện...". Tuy nhiên, sự thật thì hoàn toàn ngược lại. 

Không có chuyện hành hung, và ngoài vụ việc “ăn buffet quên mang tiền” tại nhà hàng Soho, chỉ ngay sau khi thông tin về vị khách tên Doãn Thanh Hiếu bị “hành hung” đăng trên các phương tiện truyền thông, Công an quận Hải Châu đã nhận được trình báo của hàng loạt quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn quận Hải Châu "tố" du khách này từng đến quán họ ăn uống, ngủ nghỉ, mua vé máy bay với chiêu: “Không có tiền mặt” và quẹt thẻ ATM không thành công, rồi sau đó có dấu hiệu “Không trả tiền”…

Vị khách Doãnh Thanh Hiếu với nhiều chiêu trò gây phản cảm và ảnh hưởng đến ANTT.

Mặc dầu chính quyền TP Đà Nẵng luôn “mạnh tay” với những hoạt động du lịch chui, hướng dẫn viên du lịch (HDVDL) vi phạm pháp luật, nhưng theo báo cáo mới nhất của Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết: Chỉ 6 tháng đầu năm 2018 Thanh tra Sở Du lịch phối hợp với Công an TP Đà Nẵng đã tiếp tục phát hiện thêm 23 trường hợp người nước ngoài vi pham pháp luật, sử dụng văn bằng giả, chứng chỉ giả để làm hồ sơ đề nghị cấp thẻ HDVDL chui…

Mượn danh là khách du lịch để nhập cảnh vào Đà Nẵng làm hướng HDVDL trái phép, rồi tiếp tục làm xấu xí và sai lệch lịch sử Việt Nam một cách “trắng trợn”. 

Vào ngày 28-2, trên trang mạng xã hội facebook, tài khoản “Cộng đồng HDV tiếng Hoa” đăng tải một clip nữ HDV người Trung Quốc đã xuyên tạc cả hình ảnh áo dài Việt Nam khi thuyết minh cho đoàn khách tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Cô này đã thuyết minh cho đoàn khách du lịch của mình rằng: “Áo dài truyền thống Việt Nam là sườn xám và Việt Nam trước đây thuộc về Trung Quốc”?!…

Công an TP Đà Nẵng cũng đã xử lý nhiều vụ đối tượng người nước ngoài vi phạm về nhập cảnh trái mục đích, mượn danh khách du lịch để hoạt động HDVDL chui, xuyên tạc lịch sử.

Gần đây nhất, ngày 27-7, Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ du khách Bai Xinning (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vì hành vi trộm cắp tài sản ngay tại khu vực cách ly, ga đi quốc tế, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Được biết, tối 27-7, Bai Xinxing cùng một nhóm bạn làm thủ tục để bay chặng Đà Nẵng đi Tây An (Trung Quốc) trên chuyến bay VietJet 8906. Trong lúc ở khu vực cách ly chờ lên máy bay, nhóm của Bai Xinning đã đến cửa hiệu Lotte Duty Free giả vờ hỏi mua một số mặt hàng mỹ phẩm cao cấp. Nhưng thực chất những người trong nhóm cố ý che chắn camera và bắt chuyện nhằm phân tán sự chú ý của nhân viên bán hàng, tạo điều kiện để Bai Xingxing lấy trộm bộ mỹ phẩm hiệu Clarins có giá 116 USD.

Qua chích xuất camera, lực lượng An ninh tại Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng còn xác định: Không chỉ trộm cấp một lần, chính Bai Xinxing cũng đã thực hiện liên tiếp hai vụ trộm cắp mỹ phẩm trong sân bay vào tháng 6-2018 trị giá hơn 32 triệu đồng…

Trước đó, vào cuối năm 2017 Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng cũng đã tuyên phạt 8 năm tù đối với một vị khách Trung Quốc khác là Wang Qing Jian (53 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) vì tội danh trộm cắp tài sản.

Wang đóng vai khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam, anh ta lên máy bay số hiệu VN 104 của hãng hàng không Vietnam Airlines, đi từ TP Hồ Chí Minh ra TP Đà Nẵng để du lịch. 

Vị khách Trung Quốc khác là Wang Qing Jian đã bị TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt 8 năm tù vì đã trộm cắp 400 triệu đồng tại sân bay Quốc tế TP Đà Nẵng.

Không biết là vô tình hay đã “theo dõi từ trước” mà đi trên chuyến bay, Wang ngồi ở ghế 21C lại biết được vợ chồng anh Ngô N.T. (42 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) ngồi ở ghế 20B có mang theo hành lý xách tay bên trong đựng hơn 1,6 tỷ đồng. 

Nên lợi dụng lúc vợ chồng anh N.T. sơ hở, Wang Qing Jian đã lén “rút trộm” số tiền hơn 400 triệu đồng trong hành lý của vợ chồng anh N.T rồi giấu vào áo khoác…

Hoài Thu
.
.
.