Những bạn trẻ đội mưa truyền thông điệp trong ngày ông Công ông Táo
Thứ Hai, 01/02/2016, 15:10
Không để các hồ nước, khúc sông trên địa bàn Thủ đô ngập rác vào mỗi dịp “ông Công ông Táo về trời”. Một nhóm bạn trẻ ở Thủ đô đã ra tay hành động nhằm thay đổi nhận thức của người dân.
Những này gần đây, trên cầu Long Biên luôn có các băng rôn, áp phích với những hình vẽ hay, câu nói ý nghĩa nhằm thay đổi nhận thức của người dân về việc vứt túi nylon ra môi trường mỗi khi thả cá chép. |
Những bạn trẻ bất chấp mưa gió đứng tại nhiều địa điểm thường được người dân tới thả cá chép tại thành phố. Họ là những bạn trẻ trong dự án “Đường Táo Quân” – 1 dự án cố định được phát động vào dịp 23 tháng Chạp hàng năm. |
Từ năm 2014 đến nay, các thành viên trong nhóm không ngừng cố gắng để thay đổi nhận thức của người dân về việc “Thả cá đừng thả túi nylon” mỗi dịp 23 tháng Chạp. |
Sau khi nhận đồ, cá chép sẽ được các bạn trẻ thả xuống sông, còn các vật dụng khác sẽ được các bạn gom lại và xử lý. |
Thời tiết Hà Nội những ngày này không hề dễ chịu nhưng với tình cảm dành cho Thủ đô, với niềm tin thay đổi nhận thức của cộng đồng, các bạn trẻ của dự án vẫn kiên trì đứng tại các điểm “nóng” về thả cá. |
Cũng có nhiều người dân nhận thức được ý nghĩa của hành động thả cả chép dịp 23 tháng Chạp, tự tay mang cá xuống bờ sông để thả. |
Và cầu mong những điều tốt lành cho gia đình mình. |
Đoàn Minh Thái