Vạ vật chờ xe về quê nghỉ lễ 2-9

Thứ Sáu, 01/09/2017, 15:49
Người dân đổ dồn về Bến xe Giáp Bát ngày một đông khiến nhiều người mệt mỏi, ngồi ngủ vạ vật trong lúc chờ xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 năm nay kéo dài 3 ngày lại đúng vào cuối tuần nên nhiều người dân tranh thủ về quê, đi du lịch. 

Có mặt tại Bến xe khách Giáp Bát vào thời điểm 12h30 trưa 1-9, các điểm bán vé trong bến đều chật kín, dòng người chen lấn để mua vé. Cùng với đó là cảnh ngồi chờ vạ vật, mệt mỏi của người lớn và trẻ nhỏ.


Đường Giải Phóng vào thời điểm 12h30, đoạn trước bến xe Giáp Bát, tình trạng ùn tắc  diễn ra do người dân đổ về Bến xe để về quê.
Phía trong bến xe là cảnh chen lấn, xô đẩy tại quầy bán vé, ai cũng sốt ruột muốn mua vé chuyến sớm để về quê
Phía ngoài bãi xe, khắp các lối hành lang đi lại đều chật cứng người. Không khí ngột ngạt đến khó thở khi phải chen chân vào giữa đám đông người đang "ngùn ngụt khí thế" tìm xe để về quê.
Thời tiết nắng nóng, oi bức lên đến 35 độ ngoài trời khiến nhiều người tỏ ra mệt mỏi.
Mong mỏi được về quê dịp nghỉ lễ giờ trở thành kỳ "hành xác" với người già và trẻ nhỏ.
Nhiều bậc phụ huynh khi chứng kiến hình ảnh các em bé mệt mỏi trên vai bố mẹ đều cảm thấy lo lắng bởi chuyến đi đường dài lại trong thời tiết nắng nóng dễ khiến các bé bị ốm.
Nhiều người đến bến xe từ sớm nhưng chưa bắt được xe nên vạ vật ngủ lại bến để chờ xe về quê.
Dịp nghỉ lễ dài ngày nên khá đông bạn trẻ quyết định về quê thăm gia đình.
Chứng kiến cảnh lối vào bến xe ken đặc người, nhiều người đã chọn giải pháp "vượt rào" vào thẳng bãi đỗ xe.
Hình ảnh một đám đông chen nhau tìm cách lên xe mặc dù xe chưa hề chuyển bánh.
Phụ xe phải xua tay ngăn dòng người đang ùn ùn chen lên khi xe đã quá tải và không còn chỗ trống.
Người đàn ông tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi sau khi tìm được chỗ trên xe khách để bắt đầu hành trình về quê.
Hình ảnh được xem là thú vị nhất tại bến xe trưa nay khiến nhiều người chứng kiến phải bật cười, cô gái trẻ với hành trang là ba lô trên vai cùng một chú chó đang tìm mua vé để về quê.
Bảo Châu - Trần Ngọc (Ảnh-Clip)
.
.
.