Người dân thức trắng đêm xin ấn Đền Trần

Thứ Sáu, 02/03/2018, 06:48
Hàng nghìn người chấp nhận thức trắng đêm dưới trời lạnh mưa phùn để xin bằng được tờ ấn đến Trần.
Năm nay đền Trần phát ấn lộc vào 5h sáng. Trong suốt đêm 1, rạng sáng 2-3(tức đêm 14, sáng 15 tháng giêng âm lịch) khuôn viên đền Trần chật kín người đến xin ấn.
Sau lễ khai ấn, nhiều vị khách từ xa tới chấp nhận ở lại Đền Trần để chờ tới giờ phát ấn.
Nhiều người thậm chí ngủ gục ngay trên ghế đá.
Khoảng 4h30 sáng, ban tổ chức vận chuyển ấn lộc tới.
Gần như chỉ ít phút sau đó rất đông người dân đã tập trung trước các nhà phát ấn.
Những khuôn mặt mệt mỏi vì một đêm chờ đợi, chen lẫn sự hy vọng xin được ấn lộc đầu năm.
Số lượng người tới xin ấn quá đông, lực lượng Cảnh sát cơ động Nam Định phải rất vất vả mới giữ được trật tự. Trong ảnh một hàng rào các chiến sĩ CSCĐ trước nhà phát ấn, nhiều chiến sĩ phải bám vào mái nhà mới trụ vững trước sự xô đẩy của đám đông phía sau.
Tuy nhiên cảnh lộn xộn vẫn diễn ra tại một số thời điểm do người vào xin ấn quá đông.
Lực lượng an ninh làm việc hết sức vất vả mới giữ được trật tự.
Ban tổ chức lê Khai Ấn đền Trần cho biết sẽ phát ấn suốt buổi sáng ngày 2-3 và bảo đảm có đủ ấn cho mọi người tới xin.
Niềm vui của một người xin được ấn lộc đầu năm.
Theo phong tục sau khi xin được ấn lộc, mọi người đều lạy tạ ơn thánh rồi mới ra về.
Nguyễn Bình- Trần Ngọc
.
.
.