Người đàn ông bị nước lũ cuốn tử vong khi đi cạo mủ cao su

Thứ Năm, 14/09/2017, 20:56
Trong lúc đi cạo mủ cao su trong rừng, ông Hiển không may bị nước lũ ở suối dâng cao và cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Chiều tối 14-9, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đến thời điểm hiện tại, dù bão số 10 chưa đổ bộ vào đất liền nhưng trên địa bàn huyện đã có 1 người chết và 1 người khác mất tích.

Cụ thể, vào sáng cùng ngày, ông Ngô Văn Hiển (trú thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) đi cạo mủ cao su trong rừng nhưng không may bị nước lũ ở suối dâng cao và cuốn trôi dẫn đến tử vong. 

Đến 14h chiều cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Hiển để đưa về an táng.

Bão số 10 gây mưa lớn ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau khi nhận được tin báo, UBND huyện Phong Điền cùng chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào chiều 13- 9, cháu Nguyễn Viết Sáng (3 tuổi, trú thôn Mỹ Hòa, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền) trong lúc ra bờ biển của xã để chơi thì bị sóng cuốn mất tích. 

Được biết cháu Sáng hiện đang ở với bà nội. Đến chiều tối 14-9, công tác tìm kiếm cháu Sáng vẫn chưa có kết quả.

Anh Khoa
.
.
.