Người dân Hà Nội nô nức bắt cá sau ngay mưa bão

Chủ Nhật, 04/08/2019, 12:51
Một ngày hội bắt cá thực sự đã diễn ra vào sáng nay (4-8) tại Hà Nội khi mà người dân Thủ Đô "nô nức" kéo nhau ra sông Kim Ngưu, sông Lừ để cất vó, quăng cần, thả lưới...


Cơn bão số 3 đã kéo theo mưa lớn từ ngày hôm qua (3-8) khiến nhiều tuyến đường và ao hồ ven thành phố bị ngập nghiêm trọng, nước tràn ra các con sông kéo theo nhiều loại cá. 

Nắm bắt được điều đó, nhiều người đã mang các dụng cụ bắt cá như vó, vợt, cần câu... ra khu vực sông Kim Ngưu, đoạn gần nút giao Thanh Trì (Hà Nội) để bắt cá.

Ngay từ sáng nhiều người dân đã mang vó ra sông Kim Ngưu, điểm tại nhiều cửa xả để bắt cá .
Những sống gần khu vực cho biết, tại nhiều điểm trên sông Kim Ngưu, nhất là những điểm cửa xả nước, cứ những ngày mưa lớn, nước từ nhiều ao hồ đổ ra sông, theo dòng nước cá cũng theo ra, có những con cá nặng đến vài kg
Bất chấp trời mưa to vào sáng nay vẫn có rất đông người tập trung đánh bắt cá.
Cách đánh bắt chủ yếu là dùng cần câu hoặc cất vó. 
Một người dân với con cá dọn bể bắt bằng vó từ sông Kim Ngưu. Con cá này sau đó được thả người dân chỉ lấy các loại cá khác....
Bác Nguyễn Vũ Minh (ngồi sau, 73 tuổi) cùng con trai đã cất vó tại sông Kim Ngưu từ đêm qua đến sáng nay (4-8). Bác Minh cho biết lượng cá đánh được tối hôm qua nhiều hơn bởi trời mưa lớn...
Trong khi đó tại sông Lừ, người dân còn căng cả lưới để bắt cá.
Anh Hoàng - một người dân sống gần sông Lừ cho biết đã bắt được gần 20 kg cá trong một lần thả lưới từ đêm qua đến sáng nay.
Cũng theo anh Hoàng, các loại cá mà người dân đánh bắt được trên sông Lừ trong hôm qua và sáng nay chủ yếu là các loại cá nuôi bị "sổng" từ các ao hồ ra sông như mè hoa, rô phi và trê lai...
Anh Toàn một người mắc lưới ở sông Lừ cho biết thêm rằng đã bắt được nhiều cá to vào hôm qua. "Có con lên tới 30 kg", anh Toàn nói và cho biết nếu trời tiếp tục mưa thì sẽ còn nhiều người ra đây bắt cá. 
Nhóm PV
.
.
.