Mưu sinh dưới cái nắng đổ lửa

Thứ Sáu, 03/06/2016, 19:07
Những ngày Hà Nội đang phải đối mặt với cái nắng như đổ lửa, nhưng những người lao động vì công việc vẫn phải gồng mình trong cái nắng khủng khiếp đó.
Dưới cái nắng nóng đến 40 độ C nhưng những người lao động vẫn gồng mình mưu sinh.
Những nét mặt mệt mỏi trên khuôn mặt những người mưu sinh trong cái nắng nóng khủng khiếp đầu hè.
Công nhân bảo trì trên những ngôi nhà cao tầng hiện đại .
Bán bánh mì, tránh nắng dưới tán cây mỏng manh trên đường Trần Duy Hưng.
Anh Nguyễn Minh Tuấn quê ở Thái Bình  đang làm việc tại một công trường trên đường Nguyễn Xiển từ 13h trưa. Anh Tuấn cho biết, trong cái nắng nóng này làm việc rất  vất vả và mệt mỏi nhất là làm việc ngoài trời nhưng vì công việc nên vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc.
Một thợ sửa khóa tránh nắng sau bóng râm trụ điện để làm việc tại Phố Khâm Thiên.
Do trời nắng nóng, người dân đi taxi nhiều nên thu nhập của tài xế xe ôm này sụt giảm.  "Từ sáng tới chiều tôi mới kiếm được khoảng 70.000 đồng" , ông tiết lộ.
Chị Thanh quê Hưng Yên bán hàng tại đoạn đường Nguyễn Xiển cho biết, trời nắng nóng người dân đi đường ngại dừng xe để mua hoa quả ven đường nên việc bán hàng rất kém.
Những sạp hàng bán hoa quả tránh nắng dưới tán cây trên đường Nguyễn Xiển.
Nữ công nhân Nguyễn Thị Thu, Xí nghiệp môi trường đô thị Hà Nội đang đẩy xe quét rác lúc 13h trưa để làm sạch đường phố. Chị cho biết, ngày làm 8 giờ, vất vả, độc hại. "Những ngày nắng nóng thế này lại càng vất vả hơn".

Trần Ngọc
.
.
.