Một người trúng đạn ngã gục trong lúc làm vườn

Thứ Ba, 16/10/2018, 15:51
Trong lúc anh Kỳ đang kéo dây chuẩn bị phun thuốc thì bỗng đau nhói vùng bụng, máu chảy, khiến anh ngã gục xuống đất.

Ngày 16-10, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, sức khỏe của anh Vũ Văn Kỳ (26 tuổi), ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã ổn định sau khi được bệnh viện phẫu thuật gắp ra khỏi vùng bụng một viên đạn chì. 

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 7h ngày 15-10, anh Vũ Văn Kỳ cùng mẹ vào vườn của gia đình tại thôn Ba Cản, xã Tân Hội để phun thuốc cho cà rốt. Trong lúc anh Kỳ đang kéo dây chuẩn bị phun thuốc thì bỗng đau nhói vùng bụng, máu chảy, khiến anh ngã gục xuống đất. 

Ít phút sau, mẹ anh Kỳ là bà Lê Thị Hưng hốt hoảng phát hiện con trai nằm co quắp ôm bụng trên mặt đất nên đã gọi người nhà đưa nạn nhân tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu. 

Bác sĩ Dương Xuân Kỳ, người trực tiếp phẫu thuật gắp viên đạn chì ra khỏi bụng anh Vũ Văn Kỳ cho biết, vết đạn xuyên qua bụng nạn nhân từ vị trí hông phải. Viên đạn xuyên thủng mạc treo đại tràng bên phải, thủng ruột non 4 lỗ, thủng mạc treo đại tràng ngang. Viên nạn được xác định là kim loại chì nằm dưới da sườn trái anh Vũ Văn Kỳ. 

Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ tiến hành phẫu thuật, bác sĩ Dương Xuân Kỳ đã gắp được viên đạn chì ra khỏi bụng nạn nhân. Chiều ngày 16-10, sức khỏe của anh Vũ Văn Kỳ đã tiến triển tốt, có thể nói chuyện. 

Viên đạn bác sĩ phẫu thuật gắp ra khỏi bụng nạn nhân

Theo nạn nhân Kỳ, vườn cà rốt của gia đình anh sát với rừng nên nhiều khả năng ai đó săn bắn chim đã khiến đạn lạc, bay trúng người anh. 

Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng cho biết, mặc dù gia đình nạn nhân không trình báo sự việc cho cơ quan Công an nhưng qua nguồn tin từ quần chúng, chiều cùng ngày Công an huyện Đức Trọng đã lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để lấy lời khai nạn nhân phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.  

Nạn nhân Vũ Văn Kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng
Khắc Lịch
.
.
.